Euro 2012: Có nên lấy sex làm mồi nhử?

Thứ ba, ngày 12/06/2012 09:45 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với một kỳ Euro căng thẳng, thì việc cấm hay không cấm sex đối với các ngôi sao sân cỏ thể hiện cách trị quân cương hay nhu của các HLV. Euro 2012 này cũng không ngoại lệ.
Bình luận 0

Sex là đề tài được nói đến nhiều nhất sau các bàn thắng, được coi như “phần thưởng”, như một phần động lực phấn đấu của các cầu thủ.

HLV tuyển Anh Hodgson: Được…"ấy ấy" nếu thắng Pháp

Nhằm khích lệ tinh thần các tuyển thủ, ngay trước thềm trận đại chiến với Pháp, HLV Hodgson đã lên dây cót tinh thần cho họ với tuyên bố: Sẽ được một đêm thả cửa cùng WAG nếu giành chiến thắng.

Thông tin được đăng trên Daily Star cho hay, cựu HLV Liverpool cam kết một khi đội nhà giành chiến thắng trước Pháp, sẽ thả cửa cho các cầu thủ một đêm. Còn nếu không, họ sẽ thực hiện chính sách “giới nghiêm”, sẽ không có bữa tiệc nào hay “bữa cơm gia đình” nào.

img
Tuyển Anh được “mở cửa” với điều kiện phải chiến thắng

Mặc dù đã thả một lời hiệu triệu rất nặng đô nhưng cuối cùng, thầy trò ông Hodgson chỉ kiếm được một trận hòa. Vậy là, sau khi Nasri ghi bàn gỡ hòa cho Pháp, không chỉ các tuyển thủ Anh câm lặng, mà đoàn WAGs của họ cũng sững sờ.

Các WAGs Anh hiện đang trú trong một khách sạn năm sao ở Krakow (Ba Lan), rất gần nơi đóng quân của tuyển Anh. Không rõ ông Hodgson có chiếu cố trận hòa đáng khen của tuyển Anh mà hạ "điểm chuẩn" từ thắng xuống hòa hay không?

HLV tuyển Đức Joachim Loew: Thả cửa sex, Đức thắng trận đầu

Không quân phiệt với các cầu thủ như tại World Cup 2010, tại EURO năm nay, HLV Joachim Loew cho phép các cầu thủ có thể tiếp cận cả rượu và gái. Đặc ân không kèm theo điều kiện nào cả. Các cầu thủ cứ thi đấu hết mình là… có. Kết quả là trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha thuộc bảng đấu tử thần, Đức đã chiến thắng.

Hiệu quả của sex, nếu cần chứng cớ, thì nên nhớ về EURO 1996. Năm đó, tuyển Đức của Berti Vogts cũng có những đãi ngộ tương tự cho cầu thủ (rượu và gái). Cuối cùng, họ vượt qua mọi đối thủ kiêng khem nhất để lên ngôi vô địch.

HLV tuyển Ba Lan: Liên tưởng tới cựu Thủ tướng Italia và bữa tiệc “Bunga”

Trước thềm trận khai mạc EURO gặp Hy Lạp, HLV Smuda của đội tuyển Ba Lan đã khiến giới phóng viên sốc nặng khi tuyên bố thả cửa chuyện sex cho các cầu thủ với liên tưởng tới cựu Thủ tướng Italia, Berlusconi.

Cựu thủ tướng 75 tuổi đầy tai tiếng này nổi tiếng với những bữa tiệc “Bunga Bunga”, bị xem là khúc dạo đầu của những đêm “mây mưa” với nhiều gái mại dâm.

Tất nhiên, ông Smuda không muốn các cầu thủ của mình hoang phí sức lực tới thế. Việc ông liên tưởng tới cựu Thủ tướng Italia là để chứng minh cho lập luận sex rất tốt cho sức khỏe. Và theo ông, thà để họ làm “chuyện ấy” còn hơn là tìm kiếm cân bằng trong bia rượu”.

Kết quả là Ba Lan đã có trận hòa đầy đáng tiếc trước Hy Lạp.

Vậy, có nên lấy sex làm mồi nhử? Câu chuyện tùy ở 16 HLV. Người chiến thắng chỉ có một. Đó có thể là người vô cùng thoải mái như ông Loew của tuyển Đức. Mà cũng có thể là HLV nào đó vô cùng khắt khe bắt các cầu thủ “đi tu” tới hết giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem