Với việc để thua 1-2 trước Basel tại sân St Jakob-Park, M.U đã lần đầu tiên phải dừng bước tại vòng đấu bảng Champions League sau 6 năm. Trận thua đó đã khiến họ bị đẩy xuống sân chơi Europa League.
Theo hậu vệ người Pháp, để thua Basel và bị đẩy xuống chơi ở giải đấu cấp 2 của các CLB châu Âu chính là một điều sỉ nhục đối với một đội bóng tầm cở như M.U.
Evra nói: “Bị loại khỏi Champions League như là một cơn ác mộng đối với M.U. Sau khi thức dậy vào sáng ngày mai, tôi cũng không thể nào tin được là đội bóng của mình đã bị loại từ vòng đấu bảng.
Tuy nhiên, đó là một thực tế mà M.U phải chấp nhận, dù nó quá phũ phàng. Chúng tôi đã đứng trước cơ hội đoạt vé sớm khi ở vào một bảng đấu khá dễ, nhưng do không thể tận dụng được cơ hội và thi đấu sa sút nên tôi và các đồng đội đã phải trả giá đắt.
Thật là khó khăn khi phải thi đấu ở Europa League, bởi lịch thi đấu của nó hoàn toàn khác so với Champions League. Chắc chắn, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ và thành tích của M.U trong thời gian tới”.
Minh Chí (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.