Mùa hè năm ngoái, M.U đã gây sốc khi quyết định mượn Falcao từ AS Monaco. Với tên tuổi và đẳng cấp của mình, chân sút người Colombia được kỳ vọng sẽ trở thành “ngòi nổ” nguy hiểm nhất trên hàng công Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, những gì Falcao làm được chỉ gói gọn trong 2 từ… thất vọng. Sau 12 lần ra sân ở Premier League, chân sút có biệt danh Mãnh hổ mới chỉ đóng góp được 3 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn.
Falcao chuẩn bị "hết đất sống" ở Old Trafford.
Nếu theo dõi Falcao thi đấu trong màu áo M.U kể từ đầu mùa, chúng ta có thể nhận thấy rằng, điều duy nhất anh “ghi điểm” trong mắt Ban huấn luyện và các CĐV Red Devils đó là lối chơi xông xáo.
Thế nhưng, ngôi sao 28 tuổi thường tỏ ra vụng về trong các tình huống khống chế bóng, yếu kém trong phối hợp và vô duyên trong khâu dứt điểm. Ngoài ra, Falcao thường thua thiệt so với các hậu vệ đối phương ở những tình huống tranh chấp tay đôi.
Theo điều khoản cho mượn giữa Monaco với M.U, đội chủ sân Old Trafford sẽ được phép mua đứt Falcao vào cuối mùa giải với giá 43 triệu bảng. Ban đầu, HLV Lousi Van Gaal đã có ý định gắn bó lâu dài với tuyển thủ Colombia. Tuy vậy, hiện nhà cầm quân 63 tuổi hết kiên nhẫn với cậu học trò của mình.
Ở trận thua 0-1 trước Southampton hồi cuối tuần qua, Falcao thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Sau trận đấu, HLV Van Gaal khẳng định rằng, El Tigre không gặp chấn thương. Nguyên nhân khiến ông loại “số 9” chỉ đơn giản vì lý do chuyên môn.
Theo tiết lộ của Daily Mail, nguyên nhân khiến M.U muốn “tống cổ” Falcao không chỉ xuất phát từ phong độ yếu kém của cựu cầu thủ Porto, mà họ còn không muốn “gồng gánh” mức lương 280.000 bảng/tuần mà anh đang hưởng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.