Fan rơi nước mắt vì nhạc phim “Mắt biếc” đong đầy cảm xúc, "chất như nước cất”

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 20/12/2019 21:05 PM (GMT+7)
Ngoài khả năng diễn xuất, tay nghề đạo diễn cũng như bối cảnh phim đẹp lung linh, "Mắt biếc" còn ghi điểm mạnh mẽ ở phần nhạc phim do nhà soạn nhạc Chris Wong và ca sĩ – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận. Ca khúc chủ đề “Có chàng trai viết lên cây” của Phan Mạnh Quỳnh từ lúc được tung ra MV đã trở thành “bài hát quốc dân” trong khoảng thời gian cuối năm nay được nhiều người yêu thích.
Bình luận 0

img

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh làm nhạc cho "Mắt biếc" khi chưa xem phim.

Giọng hát đầy cảm xúc cùng sự thăng hoa trên sân khấu của Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả như lạc bước vào khu rừng sim tím - nơi diễn ra chuyện tình đầy nhẹ nhàng và lãng mạn của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan.

Ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" trong phim "Mắt biếc".

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ trong buổi ra mắt phim: “Đây là lần đầu tiên tôi làm nhạc phim khi chưa xem bộ phim. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào đạo diễn Victor Vũ, bởi tư duy làm phim của anh cũng như chiều sâu trong tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh".

img

Phan Mạnh Quỳnh và nữ diễn viên đóng vai Hà Lan trong "Mắt biếc".

Khán giả Duy Linh Bùi tiết lộ: “Mỗi lần nghe "Có chàng trai viết lên cây" là tôi không kìm được nước mắt. Khi nghe bài hát ấy vang lên trong phim lại càng cảm xúc hơn khi theo dõi đôi mắt ngấn lệ của nhân vật Ngạn và chuyện tình tuyệt vọng với Hà Lan”.

Sau buổi ra mắt tại TP.HCM, nhà sản xuất Galaxy Media Entertainment và November Films liên tục bị réo, nhận yêu cầu sớm ra hoàn chỉnh album nhạc phim hoặc tuyển tập các bài hát trong “Mắt biếc” để khán giả có dịp nghe lại nhiều lần, hòa mình vào thế giới của làng Đo Đo, của Ngạn – Hà Lan – Trà Long – Dũng – Hồng thêm nhiều lần nữa.

img

Các diễn viên chính trong "Mắt biếc".

"Mắt Biếc" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn tài ba Victor Vũ - người đã từng “điện ảnh hóa” thành công bộ phim cũng được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thực hiện.

img

Phim kể về chuyện tình đơn phương của chàng thanh niên Ngạn dành cho cô bạn từ thuở nhỏ Hà Lan. Ngạn và Hà Lan vốn là hai người bạn từ thuở nhỏ, cùng ở làng Đo Đo an bình. Họ cùng nhau đi học, cùng trải qua quãng đời áo trắng ngây thơ vụng dại với những cảm xúc bồi hồi của tuổi thiếu niên.

“Ngày cô ấy đi theo chốn phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa...”, Hà Lan lên thành phố học và sớm bị thành thị xa hoa làm cho quên lãng Đo Đo. Cô quên mất cậu bạn thân mà chạy theo gã lãng tử hào hoa Dũng, bỏ lại Ngạn ôm mối tình đơn côi phía sau…

img

Diễn viên đóng Hà Lan và Ngạn của "Mắt biếc".

"Mắt biếc" có suất chiếu sớm từ 19h00 ngày 19/12/2019 và chính thức khởi chiếu từ ngày 20.12.2019 tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem