Fan Việt bức xúc vì AAA 2019 tổ chức thiếu chuyên nghiệp, lúi xùi như "ao làng"

Minh Châu Thứ tư, ngày 27/11/2019 14:03 PM (GMT+7)
Háo hứng mong chờ là vậy nhưng ngay sau khi Asia Artist Awards 2019 kết thúc, khán giả liên tục phàn nàn về khâu tổ chức của sự kiện này trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Tối 26/11, lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 được diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Góp mặt tại sự kiện là hàng loạt sao Việt và 100 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Để được gặp mặt thần tượng xứ Hàn, đông đảo khán giả đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ trưa để chờ đợi.

Háo hứng mong chờ là vậy nhưng ngay sau khi Asia Artist Awards 2019 kết thúc, khán giả liên tục phàn nàn về khâu tổ chức của sự kiện này trên mạng xã hội.

img

Một số khu vực ở sân vận động Mỹ Đình còn trống.

Trước đó, ban tổ chức Asia Artist Awards 2019 bán vé với mức giá dao động từ 680.000 đồng - 4,8 triệu đồng/vé. Càng sát ngày sự kiện diễn ra, giá vé của Asia Artist Awards 2019 càng giảm sâu: vé hồng khu VVIP từ 4,5 triệu đồng/vé giảm còn 3 triệu đồng/vé, vé vàng khu VIP từ 3,5 triệu đồng giảm còn 2 triệu đồng/vé… Điều này cho thấy Asia Artist Awards 2019 không còn đủ sức hút với khán giả đồng thời khiến những người đã mua vé trước đó cảm thấy bức xúc: “Thiếu sức hút đến thế sao?”, “Xót tiền quá biết thế không mua vé từ trước”, “Giá chợ đen giảm kinh khủng luôn chúng bạn ạ”, “Ngờ đâu đến gần ngày tổ chức lại giảm mạnh như vậy”…

Bỏ tiền ra mua vé với mong muốn được theo dõi toàn bộ hoạt động trong Asia Artist Awards 2019 nhưng một số khán giả bị sắp xếp ngồi ở khu vực bị che bởi nhà vệ sinh công cộng: “Chúng tôi bỏ tiền ra không phải là để ngắm cái nhà vệ sinh”, “Không hiểu ban tổ chức nghĩ gì khi sắp xếp khán giả ngồi sau nhà vệ sinh nữa”, “Khu vực ngồi của chúng tôi bị che bởi WC công cộng, bẩn thỉu, hôi hám và bị che mất tầm nhìn”…

img

img

Một bộ phận khán giả bị che mất tầm nhìn bởi nhà vệ sinh công cộng.

Trong đoạn clip ghi lại ý kiến của fan Việt tại Asia Artist Awards 2019 được lan truyền trên mạng, một nữ khán giả cho hay lúc trước khi chương trình bắt đầu, cô phải rất khó khăn trong việc tìm cổng vào nên cảm thấy mệt mỏi. Nữ khán giả này sở hữu vé SVIP thảm đỏ, nhưng khi hỏi lối vào thì người của ban tổ chức chỉ lung tung, không biết cụ thể lối vào, phải chen chúc giữa đám đông. Trong lúc chen chúc, không ít khán giả la hét: “Lừa đảo! Lừa đảo!”.

img

Chưa kể, trong suốt quá trình lễ trao giải diễn ra, chất lượng hình ảnh cũng bị chê trách không ít. Việc có người tự ý lên đòi chụp ảnh cùng Quốc Trường khi anh đang bày tỏ cảm xúc trên sân khấu cũng khiến người tham dự nghi ngờ về việc đảm bảo an ninh trật tự tại sự kiện. Bên cạnh đó, ê-kip chương trình không chuẩn bị hay mời phiên dịch viên khiến khán giả không thể hiểu được sao Hàn đã chia sẻ những gì trên sân khấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem