Mặc dù được tiếp đội bóng bét bảng Blackburn trên sân nhà Old Trafford, song M.U đã bất ngờ bị “phơi áo” với tỷ số 2-3. Trận thua này không chỉ khiến ngày sinh nhật lần thứ 70 của Alex Ferguson trở nên buồn tẻ hơn so với thường lệ, mà M.U còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị Man City bỏ xa 3 điểm nếu họ đánh bại Sunderland vào tối nay.
Ferguson nói: “Đó là một thảm họa với M.U. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, đội bóng của mình lại để thua trước Blackburn ngay trên sân nhà. Việc để thua hai bàn ngớ ngẫn đã khiến chúng tôi không thể lật ngược thế cờ”.
Tuy thủ thành David De Gea đã mắc lỗi nghiêm trọng khi ra vào không hợp lý sau quả đá phạt góc của Morten Gamst Pedersen tạo điều kiện cho Grant Hanley đánh đầu ấn định chiến thắng cho Blackburn, nhưng Ferguson đã phủ nhận việc quy trách nhiệm cho người gác đền 21 tuổi.
“Tôi nghĩ, ở bàn thua thứ ba, tất cả các cầu thủ đều có thể làm tốt hơn. Đó là một bàn thua không đáng có. Nhưng lỗi là do cả hệ thống phòng ngự chứ không phải riêng cá nhân De Gea”.
Hữu Tuấn (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.