Gần đất xa trời
-
Theo một thống kê chưa đầy đủ, tại xã Suối Bàng của huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) có tới hàng chục động hang Ma. Sở dĩ gọi là hang Ma bởi vì trong hang có rất nhiều quan tài người mất được treo lên vách đá.
-
Thảo luận tại Hội trường Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội chiều nay 31/5, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đề nghị cán bộ cần tinh thần "phụng sự doanh nghiệp ", chủ động, thực tâm, thực lòng đến với doanh nghiệp để gỡ khó.
-
Chỉ cần một cơn mưa, hai mẹ con cụ Miên lại co ro trên giường trong ngôi nhà xiêu vẹo không nơi nào không ướt. Trong chính căn nhà ấy, 2 mẹ con cụ lại phải căng một tấm bạt để trú mưa. Cụ bà đã 90 tuổi cùng con gái sống lay lắt như thế trong ngôi nhà dọa sập từ năm này qua năm khác.
-
Ở cái tuổi “gần đất xa trời", đáng ra phải được hưởng cuộc sống đầy đủ, sum vầy bên con cháu thì ông Nguyễn Hữu Đào (82 tuổi) vẫn phải gồng mình bươn chải nuôi vợ bệnh tật và đứa con trai tâm thần.
-
Cụ ông 72 tuổi đang ngồi bất ngờ bị một tên cướp dùng vải thắt cổ. Nghe tiếng động lạ, người vợ chạy ra và phát hiện lũ cướp cầm theo mã tấu đang khống chế chồng. Những diễn biến sau đó thật khó tin.
-
Em Lương Thị Hoa (15 tuổi) tâm sự: "Bố mẹ đang gả em cho một trai bản. Em cũng yêu người ta, nhưng em sợ lắm vì con trai hay bị HIV".
-
Cụ bà Reba Williams (106 tuổi) ở tiểng bang Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ vô cùng vui mừng và hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp phổ thông.
-
Tuy đã gần đất xa trời nhưng các cụ vẫn máu mê ngồi sòng sát phạt lẫn nhau và bị công an bắt.
-
(Dân Việt) - Năm nay bước vào tuổi 80, cái tuổi mà đáng nhẽ người khác có thể an nhàn hưởng phúc bên con cháu, nhưng với tôi đó là điều không tưởng. Tôi vẫn là chỗ dựa, nơi bấu víu có thể coi là duy nhất cho mấy đứa cháu bất hạnh...
-
(Dân Việt) - Đành rằng, người già rồi sẽ sớm muộn về với đất vì họ là những kẻ "gần đất xa trời". Nhưng mỗi lần đông qua, xuân đến, chúng ta lại bùi ngùi nghĩ tới người già, nhất là những người già là nông dân, đang sống ở nông thôn.