"Phá đảo" ở Hy Lạp, thủ quân M.U bị gọi là "kẻ hèn nhát"

Thứ bảy, ngày 29/08/2020 13:10 PM (GMT+7)
Sau khi trung vệ Harry Maguire của Man United trần tình về việc anh dính líu vào một vụ ẩu đả ngoài hộp đêm khi đi du lịch ở đảo Mykonos (Hy Lạp) và bị cảnh sát điệu về đồn, luật sư có tên Paradissis đã không ngần ngại gọi cầu thủ này là "kẻ hèn nhát" không đáng mặt đàn ông.
Bình luận 0

Bình luận về chuyện Maguire một mực kêu oan, đồng thời còn tố cáo cảnh sát Hy Lạp đã tấn công và dọa nạt anh, Paradissis cho biết: "Tôi vừa đọc được những gì Maguire đã nói về vụ lùm xùm ở Hy Lạp và điều đó thật là lố bịch. Nó chỉ càng khiến hình ảnh của anh ta thêm xấu xí mà thôi".

"Maguire khẳng định mình đã sợ bị bắt có nên cố gắng chạy thoát thân. Sau đó anh ta gọi điện cho người đại diện và bỏ lại phía sau cả vợ, em gái lẫn bạn bè mình. Nếu sự thật đúng là như vậy thì đây rõ ràng không phải là hành động của một người đàn ông đáng kính".

"Đã vậy, Maguire còn tuyên bố khi chiếc xe chở mình dừng lại, anh ta không biết là nó đang đỗ trước đồn cảnh sát. Tôi khuyên mọi người hãy tới đồn cảnh sát ở Mykonos xem đó là nơi như thế nào. Một khu vực đặc biệt như thế thì đáng ra ai cũng phải dễ dàng nhận biết dù là ở ban ngày hay ban đêm. Nếu không thể phân biệt được đó là đồn cảnh sát thì chỉ có một khả năng là lúc đó bạn đã say bí tỷ rồi", Maguire kết luận.

Gặp rắc rối ở Hy Lạp, thủ quân M.U bị gọi là "kẻ hèn nhát" - Ảnh 1.

Trụ sở cảnh sát là nơi Maguire bị bắt giữ

Chỉ vì vụ ẩu đả ngoài hộp đêm mà Maguire đã phải ra hầu tòa và bị tố là đã phạm hàng loạt tội danh như hành hung, xúc phạm, chống người thi hành công vụ và hối lộ. Kết quả là cựu hậu vệ CLB Leicester phải nhận án phạt 21 tháng tù treo, bị loại khỏi ĐT Anh và danh tiếng tổn hại nghiêm trọng.

Được hỏi về vụ việc đáng tiếc nói trên, Maguire mới đây cho biết: "Mọi chuyện thật là kinh khủng. Đây là điều mà tôi không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Tôi không mong sau này có ai đó phạm phải sai lầm như mình. Trước khi gặp rắc rối ở Hy Lạp, chưa bao giờ tôi phải ngồi tù cả".

"Em gái tôi là Daisy đã bị 2 người đàn ông chuốc say và tấn công ở quán bar. Khi tôi cố gắng đưa Daisy đi bệnh viện thì cảnh sát ập tới. Họ đánh vào chân tôi và còn dọa rằng tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với bóng đá được nữa. Ở thời khắc ấy, tôi đã nghĩ mình chẳng có cơ hội nào để chống lại những người như thế".

"Tôi không biết họ là ai. Tôi tưởng mình bị bắt cóc nên đã cố gắng chạy thoát thân. Tôi không hối hội cảnh sát vì rất tin tưởng vào luật pháp Hy Lạp. Việc tái xét xử sẽ cho phép chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị, thu thập chứng cứ và nhân chứng để đòi lại lẽ công bằng. Tôi thật sự tin rằng mình trong sạch và cuối cùng sự thật sẽ được phơi bày",  hậu vệ đắt giá nhất thế giới kết luận.

Trọng Khang (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem