Gây nên cái chết thảm cho 4 ông cháu vì say, “cậu ấm” mong sớm được đi tù

Đàm Anh (Theo CBC) Thứ hai, ngày 12/11/2018 03:55 AM (GMT+7)
Các phiên tòa xử bị cáo đều khiến nhiều người, kể cả cảnh sát, không cầm được nước mắt khi nghe người thân của nạn nhân chia sẻ những gì họ đã phải trải qua.
Bình luận 0
Dù đã áp dụng nhiều biện pháp, hình thức cảnh báo, xử lý nhưng số vụ tài xế lái xe trong tình trạng say rượu bia vẫn không ngừng gia tăng tại hầu hết các nước trên thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh với người tham gia giao thông, gây không ít bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” sẽ phần nào giúp độc giả hình dung những gì mà cả hung thủ và nạn nhân đã phải trải qua để có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

img

Ba nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ tai nạn.

Tội lỗi của cậu ấm giàu nhất Canada

Ngày 27/9/2015, Marco Muzzo, 29 tuổi, bước xuống Sân bay Quốc tế Toronto Pearson. Cách đó vài tiếng đồng hồ, anh vẫn còn nhún nhảy ở bữa tiệc với hội độc thân của mình kéo dài suốt những ngày cuối tuần. Trước khi trở về, Marco đã uống “vài ly rượu”. “Lúc đó tôi cảm thấy mình vẫn ổn, tuy có chút uể oải”, anh nói.

Tại bãi đỗ xe sân bay, Marco bước tới chiếc SUV Jeep Grand Cherokee đen của mình và nhanh chóng trở về ở thành phố Vaughan. Tuy nhiên, khi vừa rời sân bay được khoảng 5 phút, Marco đã vượt đèn đỏ và đâm ngang vào một chiếc xe của ông Gary Neville đang chở mẹ, vợ và ba đứa cháu ngoại từ 2 đến 9 tuổi của mình.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến ông Gary và một người cháu chết ngay tại chỗ, hai nạn nhân nhỏ tuổi còn lại qua đời tại bệnh viện sau đó còn mẹ và vợ của ông Gary bị thương nặng.

Theo thông tin từ cảnh sát, Marco Muzzo điều khiển chiếc xe với tốc độ quá hạn cho phép trong tình trạng say xỉn đến nỗi phải có người đỡ mới đứng được. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu Marco gần gấp ba lần giới hạn pháp lý.

Gia đình Muzzo là một trong những gia đình giàu nhất Canada, sở hữu tập đoàn vật liệu xây dựng có tiếng. Cho nên từ nhỏ, Muzzo đã được sống trong nhung lụa và tại thời điểm gây ra vụ tai nạn, cậu ấm này giữ vị trí giám đốc của một công ty con với hàng loạt dự án trên khắp cả nước.

Phiên tòa đẫm nước mắt

img

Bị cáo Marco Muzzo là giám đốc của một công ty có tiếng tại Canada.

Trong phiên tòa ngày 23/2/2018, Jennifer Neville-Lake – mẹ của 3 đứa trẻ đã chết trong vụ tai nạn kinh hoàng giàn giụa nước mắt yêu cầu người gây ra tang tóc cho gia đình bà phải chịu trách nhiệm. “Tôi không còn một ai gọi tôi bằng mẹ nữa… Anh ta đã giết các con tôi. Tôi rất nhớ chúng và cả cha tôi nữa, tôi chỉ muốn gia đình tôi trước kia”, Jennifer nói trong những tiếng nấc.

Các phiên tòa xử Marco Muzzo từ trước tới nay đều khiến nhiều người, kể cả cảnh sát, không cầm được nước mắt khi nghe Jennifer chia sẻ cảm xúc đau đớn tột cùng của gia đình mình lúc đến nhà xác bệnh viện và lúc chứng kiến cảnh bác sĩ rút ống trợ sinh cho 2 con.

Vụ tai nạn này đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trong cuộc. Edward Neville-Lake – cha của các nạn nhân nho tuổi cho biết, anh đã từng nhiều lần nghĩ đến việc tự tử vì không chịu được mất mát ấy, cuộc sống của họ hằng ngày trôi qua trong cô đơn và hiu quạnh, thiếu vắng tiếng cười đùa của các con. Mẹ của Jennifer không còn chồng bên cạnh những năm cuối đời, bệnh tật khiến bà luôn nghĩ mình sẽ chết trước chồng.

Muzzo đã bị kết án 10 năm tù nhưng có thể kháng nghị trong vòng hai tháng và đủ điều kiện để nộp đơn xin tạm tha. Tuy nhiên, hơn 13.000 người đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu bị cáo không được tạm tha.

Tại tòa, Muzzo cũng từ chối việc nộp đơn. "Những gì đã gây ra tôi sẽ không thể quên. Tôi đã làm một điều kinh khủng, phá vỡ một gia đình và tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại giận dữ", Muzzo nói. "Tôi không muốn thêm bất kỳ nạn nhân nào. Tôi không muốn có thêm bi kịch nào nữa". Được biết, Muzzo đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau vụ tai nạn.

Dựa vào nguyện vọng của gia đình nạn nhân cũng như bị cáo, trong phiên tòa ngày 8/11 vừa qua, Tòa án đã chính thức ra quyết định từ chối tạm tha đối với Marco Muzzo.

"Trong chuyện này, chẳng có ai là người chiến thắng cả. Nó không thay đổi điều gì cho gia đình tôi. Tôi vẫn hằng ngày phải trở về một ngôi nhà trống và chie biết nhìn vào những đồ vật vô tri", Jennifer phát biểu sau khi kết thúc phiên tòa.

------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” vào 4h ngày 13/11/2018.

Phẫn uất trước bản án dành cho gã đàn ông nát rượu giết chết bé gái

“Vào ngày 3/5/1980, cuộc sống vui vẻ của tôi đã kết thúc khi con gái 13 tuổi bị giết bởi một gã tài xế có “thâm niên”...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem