Giả con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội để chiếm đoạt 15.000USD

Thắng Quang Thứ ba, ngày 18/11/2014 19:48 PM (GMT+7)
Ngày 18.11, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Anh (SN 1990, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 36 tháng tù treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Tiến Anh nắm bắt được thông tin Công ty Milano Vina bị công an điều tra việc trốn thuế. Toàn bộ hàng hóa của công ty này, gồm: Quần áo, túi xách, mỹ phẩm... gắn mác Gucci, trị giá khoảng 100 tỷ đồng đã bị cơ quan công an tịch thu, bàn giao cho UBND TP.Hà Nội tổ chức bán đấu giá. Tiến Anh tìm đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội gặp bà Nguyễn Thị Như Mai - Chi cục trưởng.

Tại đây, Tiến Anh giới thiệu tên là Thanh (con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị), đề nghị giúp đỡ mua lô hàng thanh lý nói trên. Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Như Mai đã giới thiệu Tiến Anh gặp anh Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội). Sau đó, anh Nghĩa hướng dẫn Tiến Anh làm thủ tục mua lô hàng thanh lý. Khi biết lô hàng nói trên sẽ được thanh lý với giá 30 tỷ đồng, Tiến Anh thấy đắt nên không mua.

Ngày 24.6.2013, Tiến Anh đang ở Singapore gọi điện cho anh Nghĩa hỏi vay 15.000USD với lý do cần tiền chữa bệnh. Tin là con Bí thư Thành ủy Hà Nội nên anh Nghĩa đồng ý cho vay và hỏi hình thức chuyển tiền. Tiến Anh hướng dẫn anh Nghĩa mang tiền đến cửa hàng kinh doanh vàng Thăng Long (phố Hà Trung, Hà Nội). Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nghĩa mang 15.000USD đến cửa hàng vàng Thăng Long giao cho nhân viên cửa hàng là anh Phương Tuấn Minh (ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Khi giao tiền, hai bên có viết giấy biên nhận.

Khi biết anh Nghĩa đã gửi tiền, Tiến Anh nhờ em trai của mình là Nguyễn Nhật Anh đến tiệm vàng nhận 1.5000USD. Khoảng 18h cùng ngày, Nguyễn Nhật Anh chuyển số tiền trên cho anh trai của mình. Số tiền này sau khi nhận được, Tiến Anh tiêu xài vào việc cá nhân.

Một tuần sau, anh Nghĩa gọi điện hỏi Tiến Anh về việc chữa bệnh như thế nào và có nhắc tới chuyện trả lại tiền đã vay. Bị đòi nợ, Tiến Anh hẹn khoảng 5 ngày nữa sẽ trả cho anh Nghĩa. Đến hẹn, do không có tiền trả cho anh Nghĩa, Tiến Anh tắt toàn bộ các số máy di động liên lạc.

Anh Nghĩa không liên lạc được với Tiến Anh nên đến tiệm vàng Thăng Long hỏi thì nhận được thông tin, thanh niên này không phải tên Thanh, cũng không phải con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội. Biết bị lừa, anh Nghĩa đã trình báo cơ quan công an. Gia đình Tiến Anh đã trả lại số tiền mà Tiến Anh chiếm đoạt cho bị hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem