Giá gas tăng kỷ lục, dân thủ đô hoảng

Thứ ba, ngày 07/12/2010 14:17 PM (GMT+7)
Chị Phương Ngọc ở quận Ba Đình chia sẻ: “Với nhu cầu như hiện nay thì mỗi năm nhà tôi phải bỏ thêm 456.000 đồng mua gas… Diễn biến thị trường cứ như thế này làm tôi thấy hoảng và xót ruột quá!”.
Bình luận 0

“Hoảng” vì giá

Theo tổng hợp, giá gas trên thị trường đã có 4 lần điều chỉnh tăng giá bán lẻ và thời điểm đầu tháng 12-2010 là lần tăng giá kỷ lục nhất từ đầu năm đến nay.

img
Giá gas tăng cao, người tiêu dùng "hốt hoảng".
Ảnh: Nguyễn Hiền

Lý giải về nguyên nhân tăng giá gas, anh Hòa - chủ một đại lý bán ga trên đường Đội Cấn cho biết: “Giá gas thế giới tăng thì giá gas tăng trong nước tăng cũng là điều đương nhiên. Chúng tôi nhập gas từ các đại lý cấp trên và các công ty đã cao rồi nên bán ra cũng phải điều chỉnh lên chứ không thì lỗ vốn”.

Với kinh nghiệm kinh doanh lâu năm và bám được tín hiệu của thị trường nên anh Hòa cho hay: “Sự biến động của giá gas trong nước phụ thuộc rất nhiều vào giá gas thế giới. Gas chưa dừng lại ở mức giá này mà sẽ tăng thêm ít nhất từ 10 - 20% nữa”.

Trong bối cảnh cơn “bão giá” thị trường liên tục leo thang, hầu bao của người tiêu dùng bị “rút ruột” nhanh chóng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày.

Chị Phương Ngọc ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình chia sẻ: “Nhà tôi có người già và trẻ nhỏ, nhu cầu nấu nướng liên tục nên mỗi tháng sử dụng hết 1 bình gas, với mức tăng gần 40.000 đồng/bình 12kg như hiện nay thì vị chi mỗi năm nhà tôi phải bỏ thêm 456.000 đồng mua gas, ngoài ra còn bao nhiêu khoản chi tiêu khác nữa… Diễn biến thị trường cứ như thế này làm tôi thấy hoảng và xót ruột quá!”.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, bác Liên ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa bày tỏ: “Gia đình tôi có 3 thế hệ chung sống nên nhu cầu chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày cũng gấp 3 lần các gia đình khác. Bình thường việc nấu nướng bằng gas đã phải hạn chế, giờ gas lại tăng giá thêm 40.000 đồng/bình nên tôi quán triệt dùng bếp than tổ ong là chủ yếu, bếp gas chỉ dùng để nấu nướng khi quá bận rộn hoặc nấu vội gì đó. Chưa đến Tết mà giá cả đắt đỏ như thế này thì thật đáng ngại!”.

Giá gas ở quê tăng cao hơn thành phố

Từ ngày 1-12, giá gas tăng thêm 38.000 đồng, nâng giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng lên mức 335.000 đồng/bình 12kg. Tuy nhiên, đây là mức giá bán lẻ đại trà ở các thành phố lớn, còn tại các địa phương vùng nông thôn nhiều người dân phản ánh giá gas họ trả phải tăng cao hơn thành phố.

Chị Xuân ở huyện Gia Lâm cho biết: “Tôi gọi gas và phải thanh toán 340.000 đồng/bình 12kg (cao hơn 5.000 đồng). Thực ra 5.000 đồng chỉ riêng nhà tôi không phải là lớn nhưng nhiều nhà gọi gas cộng lại thì khoản này không phải là nhỏ…”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chuyện gas bán lẻ ở các huyện ngoại thành Hà Nội bị đội giá là có thật, nhưng những địa chỉ đại lý này không nhiều.

Khi được hỏi tại sao giá bán lẻ cao hơn 5.000 đồng so với giá do các công ty gas công bố, anh Minh - nhân viên bán hàng của một đại lý gas gần chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cho hay: “Chỉ là mấy hôm đầu khi gas vừa tăng giá, thị trường biến động nên mỗi nơi bán mỗi giá.

Hàng hóa nhập về rồi bán đi liên tục nên cũng không tránh khỏi những khi sự lên xuống nhất thời, giá bán này cũng phụ thuộc nhiều vào vận chuyển và thị trường, vì ở quê nhu cầu sử dụng ít hơn thành phố nên giá cả những mặt hàng lớn thường cao hơn chút ít”.

Theo Dân trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem