Giải Bida Báo chí khu vực ĐBSCL lần V: Háo hức và hồi hộp

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 18:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy năm qua, cứ gần đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6), những người làm báo ở khu vực ĐBSCL lại háo hức, hồi hộp chờ ngày khai mạc Giải Bida Báo chí khu vực ĐBSCL...
Bình luận 0
img
Nhà báo Cao Phong - Báo SGGP thay mặt BTC phổ biến điều lệ giải.

Khi nhà báo cầm cơ

Giải chính thức khai mạc ngày 16.6.2012 tại Nhà thi đấu Cà phê VIP số 320/10A, đường Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Có thể nói, Giải Bida Báo chí khu vực ĐBSCL lần V – 2012 có quy mô tổ chức “hoành tráng” hơn so với những năm trước. Hiện tại đã có gần 100 cơ thủ là phóng viên, biên tập viên, nhân viên và lãnh đạo của hơn 30 tờ báo, văn phòng đại diện, đài phát thanh - truyền hình từ T.Ư đến địa phương đóng tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL đăng ký tham dự. Thậm chí, có một số cơ thủ từ TP.HCM cũng đăng ký để “so cơ” với các đồng nghiệp miền Tây.

Nhà báo Lê Thanh Nguyên – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL, người “khởi xướng” và tổ chức lần đầu nhớ lại: “Năm 2008, khi ngày 21.6 cận kề, tôi và một số đồng nghiệp ngồi lại với nhau suy nghĩ phải tìm một môn thể thao nào đó để tạo sân chơi riêng cho anh em làm báo trên địa bàn miền Tây. Bàn tới, bàn lui cuối cùng anh em thống nhất chọn môn thể thao Bida vừa không “đụng hàng”, vừa hợp với “gu” với anh em…”.

Phương châm và tinh thần của giải là “vui là chính”, không phân biệt tuổi tác. Ban tổ chức giải chia thành 2 bảng đấu gồm một bảng quy tụ những cơ thủ hàng đầu của làng báo; bảng còn lại là những cơ thủ được đánh giá là yếu hơn. Bắt thăm ngẫu nhiên mỗi cơ thủ mạnh “kèm” một cơ thủ yếu thành một cặp đánh loại trực tiếp. Chính sự phân chia này mà qua những lần tổ chức, giải luôn mang đến bất ngờ, thú vị… Các giải vừa qua đã để lại nhiều kỷ niệm, nhiều cung bậc cảm xúc cho anh em làm báo ở miệt sông nước Cửu Long… Dẫu tay quen cầm bút, nhưng khi cầm cơ, các nhà báo đã để lại nhiều đường cơ sắc, đẹp làm đã mắt người xem. Lần giải vừa rồi có một cơ thủ ghi 42 điểm trong một cơ…

Anh hào hội tụ Tây Đô

Cơ thủ ở tận cùng đất mũi Cà Mau về tham dự là anh Trần Vũ - phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM. Anh nói: “Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng 6 là tôi háo hức chờ nhận thư mời dự giải từ Ban tổ chức…”. Anh Phương Nguyên – phóng viên Báo Tuổi Trẻ tuy chỉ là tay cơ hạng xoàng nhưng năm nay quyết tâm đoạt giải, anh sắm một cây cơ có giá 700.000 đồng.

Giải Nhất: 3 triệu đồng, Cúp Vô địch, cờ và bộ Huy chương Vàng.

Giải Nhì: 2 triệu đồng, cờ và bộ Huy chương Bạc.

Giải Ba: 1 triệu đồng, cờ và bộ Huy chương Bạc.

Ba giải phụ mỗi giải 500.000 đồng gồm: Cơ thủ ghi nhiều điểm nhất trong một cơ; Cơ thủ lớn tuổi nhất và Cơ thủ có phong cách đánh ấn tượng nhất.

Một trong những cơ thủ làm cho giải thêm sôi động bởi mỗi lần anh so cơ, nhiều đối thủ phải “khiếp sợ” né tránh, đó là anh Thái Nguyên – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên. Cú “vô lê toàn thân” của anh buộc người xem phải né tránh không thì cơ... trúng mặt! Một cơ thủ kiêm Phó Ban tổ chức thường trực giải không thể thiếu qua các kỳ giải là nhà báo Cao Phong của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Cao Phong tâm sự: “Ngoài mục đích giao lưu, giải còn có ý nghĩa thiết thực giúp các nhà báo “xả strees” sau 1 năm làm việc. Đặc biệt là dịp để anh em làm báo có cơ hội giao lưu gặp gỡ...”.

Được anh em đồng nghiệp tín nhiệm giao “chủ xị” và thấy được sự quy mô, trách nhiệm lần này, ngay đầu năm 2012, nhà báo Bùi Phụ - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay tại ĐBSCL (Trưởng ban Tổ chức giải lần V- 2012) cùng với các thành viên của Ban tổ chức qua các giải đã ngồi lại hội ý nhiều lần. Anh và các thành viên luôn trăn trở tìm mọi cách để lại được nhiều ấn tượng đẹp trong lòng những cơ thủ sau khi kết thúc giải đấu…

Năm nay, Văn phòng Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) tại ĐBSCL đăng cai, tổ chức sân chơi này với sự tài trợ chính của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và đồng tài trợ là Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco (TP.Cần Thơ), Nước khoáng Lavie.

Chị Trần Thị Phương Lan - Trưởng đại diện Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam tại ĐBSCL chia sẻ: “Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam rất vinh hạnh cùng với Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức sân chơi này cho những người cầm bút. Không riêng lần này mà những lần sau, Prudential hy vọng cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay tiếp tục đồng hành những chương trình có ý nghĩa khác”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem