Giải cứu con tin

Thứ ba, ngày 24/08/2010 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở Brazil, cảnh sát vừa giải cứu 35 con tin bị bọn băng đảng ma túy bắt cóc tại một khách sạn. Sau 40 phút đọ súng, bọn bắt cóc đầu hàng, các con tin vẫn an toàn.
Bình luận 0

- Nghe phát ham. Anh chưa tới nước Brazil, nhưng từng nếm qua cảnh bị “bắt cóc” ở… nước mình rồi.

- Bác chỉ đùa. Xưa nay em thấy bác vẫn “sống vui, sống khỏe, sống có ích” sờ sờ ra đó, chứ bị bắt cóc, bắt nhái hồi nào?

- Chú nhầm. Vừa rồi hội người cao tuổi khu phố tổ chức cho các hội viên đi nghỉ mát ở thành phố du lịch nọ. Tưởng đâu đi nghỉ mát thì được… mát tấm thân, ai dè khi ghé quán ăn, thì lại… nóng trong người, vì bị “chém” loạn xạ với giá tít trên trời. Khi các cụ phản ứng lại thì đám “bảo vệ” túa ra, không trả đủ tiền như chúng đòi thì bắt các cụ phải làm “con tin”, dù có muốn giải tán… mạnh ai nấy chạy cũng không được, đừng nói tới chuyện “giải cứu”.

- Rồi sao nữa?

- Các cụ tuổi cao sức yếu, không “đối đầu” được với đám côn đồ ấy, nên đành “đối thoại” xin bớt chút ít, vẫn không được. Vét hết hầu bao không đủ, đành để một cụ làm “con tin”, rồi rút về báo chính quyền can thiệp. Nhưng hôm đó lại là ngày công sở nghỉ làm việc nên “nhiệm vụ bất khả thi”. Thôi đành chịu mang tiếng “già mà còn dại” một lần này, chung đủ để “giải cứu con tin” rồi xin kiếu cái thành phố nọ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem