Giải cứu hai cô gái Việt sống kiếp như "nô lệ" ở Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 29/11/2013 08:33 AM (GMT+7)
Mặc dù đã trở về nhà gần chục ngày, nhưng khuôn mặt 2 chị em vẫn lộ rõ nét bàng hoàng, vì những ngày phải sống kiếp “nô lệ” ở xứ người.
Bình luận 0
Chỉ vì tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt, 2 chị em (con chú, con bác) Nguyễn Thị Phương (23 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (30 tuổi) đã sang Trung Quốc và bị đánh đập, ép lấy chồng... vô cùng cơ cực.

"Sập bẫy" thầy bói

Sáng 28.11, chúng tôi về thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tìm gặp 2 nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc vừa được giải cứu trở về địa phương.

Mặc dù đã trở về nhà gần chục ngày, nhưng khuôn mặt 2 chị em vẫn lộ rõ nét bàng hoàng, vì những ngày phải sống kiếp “nô lệ” ở xứ người.

Bà Lê Thị Tiếp (mẹ của Phương) và bà Phạm Thị Nhung (mẹ của Hương),  kể lại việc con gái mình bị lừa sang Trung Quốc.
Bà Lê Thị Tiếp (mẹ của Phương) và bà Phạm Thị Nhung (mẹ của Hương), kể lại việc con gái mình bị lừa sang Trung Quốc.

Theo lời Phương kể, trước ngày bị lừa sang Trung Quốc, 2 chị em có xuống xã Quảng Định (Quảng Xương) xem bói. Cô Thủy “gieo quẻ” cho 2 chị em xong thì bảo cô có người bạn thân tên là Vân, đang định cư ở Trung Quốc, có trang trại rất rộng, cần người sang làm thuê và trả lương rất cao. Do hoàn cảnh của Hương khó khăn (đã ly dị chồng, nuôi 2 con nhỏ), còn Phương đang làm công nhân may lương thấp, nên 2 chị em đã đồng ý sang Trung Quốc. Ai ngờ khi sang đến nơi, Vân và người nhà gọi nhiều người đàn ông đến xem mặt và bắt ép 2 chị em lấy chồng. Phương và Hương không đồng ý, liền bị gia đình Vân đánh đập thậm tệ, chỉ cho ăn cháo trắng, cắt mọi liên lạc về với gia đình.

Khi bị gia đình bà Vân ép buộc và đối xử như vậy, Hương đã chấp nhận yêu cầu của bà Vân là đi lấy chồng, còn Phương thì ở lại nhà bà Vân. Tuy nhiên, mới về nhà chồng được 12 ngày thì chồng Hương sợ Công an Việt Nam và gia đình vợ sang đòi người sẽ mất cả tiền lẫn vợ nên đã đem chị Hương trả lại cho bà Vân và đòi lại tiền. “Cũng trong thời gian ấy, bà Vân ép bọn em gọi điện về yêu cầu mỗi gia đình phải đưa cho bà ấy 25 triệu đồng mới trả về nhà. Khi nhà em giao tiền xong, bà Vân mới cho người đưa chúng em về...”- Phương kể.

Bán xe máy “chuộc” con

Bà Lê Thị Tiếp (mẹ Phương), gạt nước mắt kể lại những ngày tháng chạy vạy tiền để đi “chuộc” con gái về: Khi nhận được điện thoại của bà Vân yêu cầu phải nộp 25 triệu đồng để “chuộc” con, chúng tôi đã phải bán chiếc xe máy của nhà đi, rồi chạy vay khắp nơi, nhưng chỉ đủ 19 triệu đồng. Khi gọi điện cho bà Vân, tôi phải van lạy, bà ấy mới cho nợ 6 triệu đồng, và yêu cầu vợ chồng tôi phải nộp nốt khi con gái tôi về đến Quảng Phú”.

Bà Phạm Thị Nhung (mẹ Hương) cho biết: “Trước khi đi 1 ngày, bà Vân về tận nhà chúng tôi rủ 2 chị em nó đi mua sắm quần áo, làm tóc, phấn son, sau đó chúng cùng bà Vân đi. Chúng tôi cũng cứ nghĩ là chúng nó đi như vậy sẽ có công ăn việc làm như người ta hứa. Ai ngờ... ”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 15.11, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Thanh Hóa) nhận được thông tin của ông Lĩnh (bố Hương) đề nghị giúp đỡ giải cứu con và cháu gái của mình đã bị một phụ nữ tên là Đào Thị Vân quê ở xã Quảng Phú, TP.Thanh Hóa lừa bán sang Trung Quốc từ tháng 6.2013. Sau khi nhận được tin báo, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đã lập kế hoạch, phối hợp với gia đình nạn nhân, tìm cách giải cứu Hương và Phương.

Ngày 21.11, gia đình nạn nhân mang số tiền nộp đủ cho bà Vân. Nhận tiền xong, bà Vân cho 4 đối tượng đưa Hương và Phương về Việt Nam. Khi chúng về đến địa bàn phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa bắt giữ cùng toàn bộ tang vật, giải cứu kịp thời cho Hương và Phương.

Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem