Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Marcello Fertita, một sỹ quan thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, tối muộn hôm thứ Bảy 14.1, khi đội cứu hộ đang miệt mài tìm kiếm những nạn nhân mất tích, họ bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu cứu.
Ảnh: AP |
“Một tiếng kêu cứu của đàn ông, còn giọng kia của phụ nữ, phát ra từ phía con tàu bị chìm”, Marcello kể.
Được biết, họ là cặp vợ chồng mới cưới người Hàn Quốc, lên con tàu du lịch Costa Concordia để nghỉ tuần trăng mặt. Họ bị kẹt lại trong một căn phòng trên tàu khi sự cố xảy ra.
Trong cái rủi có cái may, họ được giải cứu an toàn, và hầu như không phải chịu vết thương nào nghiêm trọng.
Hiện, các thợ lặn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ. Hiện vẫn còn khoảng 40 nạn nhân mất tích.
Thu Thảo