Giang duong

  • (Dân Việt) - Ngày 15.9, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và triển khai mô hình ĐH sáng tạo”, thu hút sự tham gia của 300 đại biểu đến từ các trường ĐH trong khu vực TP.HCM.
  • Một nữ giáo sư Mỹ trở thành đề tài thảo luận sôi nổi sau khi cô cho đứa con bị ốm bú trên giảng đường.
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã gần 60 tuổi (SN 1954) và đã có 2 cháu nội nhưng bà Nguyễn Thị Phong (trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn dự thi đại học năm 2012 tại cụm thi Vinh.
  • (Dân Việt) - Một buổi đến lớp, buổi còn lại tôi đi bắt ốc, mò cua bán, rồi làm thuê tất tật những việc có thể để mỗi ngày cố gắng kiếm được ít nhất 5.000 đồng. Không nhớ nổi bao nhiêu tháng mùa khô đi cắt cỏ trâu thuê, miệng khát đắng, tay rướm máu...
  • Thay vì những lời động viên nhau học sớm ra trường để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, mẹ thì những trí thức tương lai lại khuyên nhau học chơi, học nhậu. Thấy người khác vui tưng bừng, họ cũng rủ nhau mua đồ về phòng để luyện...
  • Dân Việt - Mặc dù vừa đặt bút gia hạn hợp đồng 4 năm với Real Madrid, song Jose Mourinho vừa bày tỏ mong muốn được trở lại dẫn dắt một đội bóng ở Premier League.
  • (Dân Việt) - Nhờ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn học sinh nghèo của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã có cơ hội bước vào giảng đường đại học, cao đẳng...
  • (Dân Việt) - Tôi sẽ sang Mỹ và thuyết phục giới chức trách, các nhà nghiên cứu, một số trường đại học đưa tài liệu Hoàng Sa và Trường Sa vào giảng dạy, phổ biến - TS sử học Nguyễn Nhã cho biết.
  • Phương T, sinh viên năm 2 ĐH Dân lập Đông Đô luôn tự hào về số đo lí tưởng của mình. Để phô diễn, T không ngại ngần chọn cho mình những bộ đồ bó sát cơ thể, vòng cổ khoét sâu như người mẫu.
  • (Dân Việt) - Đã nhiều năm qua, tôi sống trong cảnh thiếu vắng mẹ cha. Hậu phương của tôi ở quê nhà chỉ là mái tranh đơn côi cùng những cô bác hàng xóm nghèo nhưng tốt bụng, dù cảm thương cũng chỉ biết động viên, chia sẻ. Để cô em gái út có thể tiếp tục gắn bó với giảng đường đại học, hai người anh của em tôi phải vào Nam làm, gom góp mỗi tháng gửi ra Hà Nội vài trăm nghìn đồng...