Cả 2 đều trong tình trạng nguy kịch, sốc do đa chấn thương, trụy mạch, tụt huyết áp. Trong đó thiếu úy Phạm Hưng Nam bị thủng tim, tràn máu màng ngoài tim, thủng động mạch đùi, tràn máu tràn khí màng phổi bên trái. Thiếu tá Mai Văn Thiêm thủng ruột, giập nát tay trái, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2011/images/2011-10-10/1434700768-243_15_benh-nhan-pham-hung-nam..jpg) |
Bệnh nhân Phạm Hưng Nam đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực. |
Chưa đầy 30 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân Phạm Hưng Nam được phẫu thuật lồng ngực khâu vết thương tim dẫn lưu khí màng phổi và khâu động mạch đùi; bệnh nhân Mai Văn Thiêm phẫu thuật cắt tay trái, phẫu thuật lồng ngực dẫn lưu khí, dịch màng phổi và mổ bụng khâu lỗ thủng ruột.
Các ca mổ trên do Giám đốc bệnh viện, đại tá Nguyễn Hữu Bình cùng các bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận, đã thành công tốt đẹp. Sau mổ, 2 bệnh nhân đều được hồi sức tích cực, theo dõi, giám sát 24/24 giờ. Nhờ vậy, đã phát hiện kịp thời tổn thương thứ phát và mổ khâu nhu mô phổi rách thông khí quản cho bệnh nhân Thiêm.
Hiện nay, tình trạng sức khỏe của 2 quân nhân bị thương đang đi vào ổn định, có thể vận động tại chỗ, ăn cháo... Bệnh viện tiếp tục theo dõi tích cực giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe.
Đại tá, bác sĩ Lê Lam Giang - Chủ nhiệm khoa Ngoại chung, thành viên kíp phẫu thuật lồng ngực cho bệnh nhân Nam cho biết, có được kết quả này là nhờ sự chỉ huy thống nhất của Ban giám đốc bệnh viện, sự hiệp đồng chặt chẽ của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên các khoa trong chẩn đoán chính xác, theo dõi sát sao diễn biến bệnh tình, có biện pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.
Chị Nguyễn Thị Vân - vợ anh Mai Văn Thiêm xúc động: “Khi sự việc xảy ra, bản thân tôi và gia đình vô cùng lo lắng, bối rối. May mà có các bác sĩ tận tình cứu chữa, giúp chồng tôi qua cơn hiểm nghèo. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên. Anh chị em Kho K55 không những hiến máu, mà còn thường xuyên túc trực tại bệnh viện. Ân nghĩa này, gia đình tôi mãi mãi không quên”.
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Vui lòng nhập nội dung bình luận.