Giáo sư bò

Thứ năm, ngày 09/01/2014 10:10 AM (GMT+7)
Bác nghĩ sao nếu thấy một ông giáo sư phải bò suốt 1km trong tiết trời lạnh giá? Tôi chỉ cầu trời cho ông giáo sư không bị… cắt chân, như một bệnh nhân ở Hà Nội bị em ruột “tùng xẻo” khi đang phê ma túy.
Bình luận 0
- Không phải, ông giáo sư này người Trung Quốc, còn đủ tứ chi, nhưng phải bò vì… thua cá cược.

- Cá cược gì mà hành nhau giữa tiết trời lạnh giá?

- Không phải hành nhau, mà là ông giáo sư “tự hành”. Ông ấy cá cược trên blog riêng rằng Trung Quốc sẽ yêu cầu quan chức cả nước công khai tài sản cá nhân từ ngày 1.1.2014. Ông ấy cam đoan sẽ bò 1 km nếu thua cược. Nhưng đến ngày đó chưa thấy đả động gì nên đành “tự xử”, và nói trớ đang luyện “bài tập đốt sống”.

- Ông này thuộc loại “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, được đấy.

- Nếu bác rơi vào hoàn cảnh như ông ấy, thì sao?

- Thứ nhất, tôi không cá cược… nếu chưa nắm trọn phần thắng. Thứ hai, nếu có cá cược, tôi sẽ… trừ ngày nghỉ lễ. Ông giáo sư chọn ngày Tết Tây mà cá cược thì thua chắc luôn, ngày nghỉ tết ai mà dở hơi đòi công khai hóa tài sản, nếu có cũng để ngày khác chứ.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem