Giấu ma túy mang về nhà để… “ngắm”

Thứ ba, ngày 28/12/2010 18:11 PM (GMT+7)
Khi bị bắt quả tang tại đường Trần Duy Hưng cùng với số ma túy được cất giấu trong người, đối tượng Trần Dư Khoa và Phạm Hải Quân vẫn một mực khai chỉ cất giấu ma túy trong người mang về nhà để… “ngắm”.
Bình luận 0
img
Hình mang tính minh họa

Hôm qua 27-12, Trung tá Bùi Văn Đang - Trưởng công an phường (CAP) Dịch Vọng, Hà Nội cho biết:

Hai đối tượng Trần Dư Khoa (SN 1980), ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội và Phạm Hải Quân (SN 1979), ở Thanh Ba, Phú Thọ cùng tổng số 0,381 gam heroin vừa bị tổ công tác của CAP Dịch Vọng phát hiện bắt quả tang đã được đơn vị chuyển lên công an quận Cầu Giấy để hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Trần Dư Khoa và Phạm Hải Quân là hai đối tượng lang thang, nghiện và không nghề nghiệp. Bản thân Phạm Hải Quân đã từng có hai tiền án liên quan đến ma túy.

“Công việc” chính của cả hai là lén lút mua ma túy từ những đối tượng bán ma túy ở khu vực bãi rác Thành Công mang về rồi chia nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem