• Bước vào lớp học, nó nghe tụi bạn nhốn nháo: "Sắp tới Rằm tháng Tám rồi đấy! Mình phải làm một kế hoạch gì đi chứ...". Nó bỗng thấy lòng nôn nao đến lạ. Nó đang hình dung trong đầu thấp thoáng những chiếc lồng đèn, những ánh nến hồng lấp lánh. Tiếng cười đùa khúc khích. Đôi mắt trong veo của những đứa trẻ...
  • Dân Việt - Giờ phố Hàng Mã đông hơn, nhiều đồ chơi hiện đại hơn, đồ chơi Trung Quốc chạy pin chứ không cắm nến. Nhưng Hàng Mã vẫn lung linh sắc màu, vẫn là con phố chứa đựng những khát khao, ao ước...
  • Hình như bé chỉ dài hơn chiếc bút bi vài cm, bàn tay, bàn chân bé như móng tay người lớn, liên tục khua khoắng. Sinh ra chỉ nặng có 500g, đứa trẻ có da mỏng, trong suốt như giấy bóng kính...
  • (Dân Việt) - Những ngày giáp Tết, hàng Tết đổ về nông thôn Khánh Hòa chủ yếu là... hàng rong trên những "siêu thị di động". Đó là những chiếc xe máy đèo thùng hàng, có kèm 1 đầu đĩa gắn loa thùng mở nhạc inh ỏi.