Giấy dó

  • Được biết đến là một làng nghề làm giấy dó truyền thống, nhưng những năm gần đây, nghề giấy dó ở làng Dương Ổ (Bắc Ninh) trở nên ảm đạm, đìu hiu vì còn rất ít người nặng lòng với nghề.
  • Gallery 39 Lý Quốc Sư (Hà Nội) và họa sĩ Tào Linh sẽ mở cửa triển lãm cá nhân đầu tiên của anh mang tên “Một bầy lặng im” vào lúc 17 giờ ngày 17.3 đến hết ngày 24.3 tới.
  • Chương trình nghệ thuật mang tên “Vũ điệu của giấy” do tổ chức phi chính phủ Zó project tổ chức tại Hà Nội Rock City nhằm kêu gọi mọi người chung tay vào việc bảo tồn và phát triển làng nghề giấy dó thủ công tại Việt Nam.
  • Sau bao thăng trầm của cuộc sống, tranh làng Sình xứ Huế có lúc tưởng chừng đã mất vĩnh viễn... Nhưng may thay vẫn còn một người đau đáu gìn giữ và phục sinh nghề tranh có tuổi đời gần 500 năm này. Ông là Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước.
  • Những bức tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) giờ đã có thêm nhiều chủ đề mới về cuộc sống nông thôn hiện đại. Người lưu giữ và sáng tạo thêm chủ đề cho tranh là bà Nguyễn Thị Oanh.
  • (Dân Việt) - Ban quản lý di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh) mới phát hiện cuốn sách cổ liên quan đến dòng họ Nguyễn - Tiên Điền. Cuốn sách có khổ 17x14 cm, dày 1,5cm, viết bằng chữ Hán trên nền giấy dó mỏng có màu vàng thẫm.
  • (Dân Việt) - Xuất thân trong gia đình quanh năm bám ruộng cuốc cày mà cũng chỉ đủ ăn, từ nhỏ tôi đã tự nhủ phải học thật giỏi. Năm 15 tuổi, thấy cháu có khiếu văn chương lại ham đọc sách sử, bà nội đã biện lễ, đưa tôi đến nhà thầy đồ già trong làng xin học cái chữ rèn người.
  • Dân Việt - “Bố Hạo” là một triển lãm sắp đặt với quy mô lớn của nghệ sỹ thị giác Lê Hiền Minh. Tác phẩm bao gồm hai phần: sắp đặt “Sách Từ Điển” và ấn phẩm “Còn Lại/Rời rạc”.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.10, những người thợ dân tộc Mông ở Pà Cò (huyện Mai Châu) đã lập kỷ lục làm ra tờ giấy bằng phương pháp thủ công lớn nhất Việt Nam với khổ 1,8x56m.
  • Mỗi bức ảnh cưới của Đỗ Hải Yến đều được khen, không chỉ ở khuôn hình đẹp mà còn ở những ý tưởng lạ, không giống bất kỳ một bộ ảnh cưới nào khác.