Gieo và gặt

Thứ sáu, ngày 13/08/2010 10:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - HLV Calisto vừa thông báo sẽ gọi khoảng 50 cầu thủ cho hai đội tuyển U23 và tuyển VN chuẩn bị cho hai mặt trận lớn là ASIAD và AFF Cup diễn ra cuối năm nay. Con số ấy khiến nhiều chuyên gia giật mình, bởi nói ra con số thì dễ nhưng gọi ai cho đủ số đó lại là vấn đề khác.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Sỹ Hiển- Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, người được VFF cử ra để "quân sư" cho ông Calisto đã phải chua chát thừa nhận: "Xem cả V.League và hạng nhất tôi thấy có quá ít nhân tố trẻ nên rất lúng túng khi tiến cử".

Nhận định này không chỉ của ông Hiển mà là của rất nhiều người theo dõi V.League từ đầu giải. Lấy ví dụ đội đang gần như chắc chắn vô địch là Hà Nội T&T thì liệu có thể gọi bao nhiêu cầu thủ trẻ vào đội U 23? Đội bóng này điển hình cho cách làm lực lượng rất mỏng hiện nay vậy mà vẫn lên ngôi ở V.League. Điều ấy cũng minh chứng một xu hướng ở V.League là cố gắng mua những cầu thủ đã thành danh thay vì phải nhọc công đào tạo.

Một xu hướng khác, đó là việc không muốn đưa cầu thủ của mình lên tuyển. Một lãnh đạo B.Bình Dương không muốn nêu tên ca thán rằng: "Cầu thủ của chúng tôi lên tuyển về chỉ thấy hư hỏng hơn, hoặc đòi làm giá với CLB".

Cầu thủ V.League bây giờ xoàng xoàng cũng có giá vài tỷ đồng, điều đáng tiếc nhất là điều ấy lại trái ngược với tham vọng cống hiến cho đội tuyển. Hiển nhiên, họ muốn giữ chân để phục vụ những khoản lương khổng lồ thay vì cố gắng hết sức cho một đợt tập trung.

Gieo gì thì gặt nấy, bởi vậy, hai đội tuyển chưa tập trung nhưng nỗi lo đã hiện về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem