Giết, phi tang xác nữ giám thị: Chỉ vì thiếu 300 ngàn nộp lệnh taxi?

Thứ tư, ngày 06/07/2016 08:46 AM (GMT+7)
Từ lời khai của nghi can, cơ quan chức năng đã thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân. Gần hai giờ đồng hồ sau, nạn nhân được tìm thấy trong lớp bèo phủ kín.
Bình luận 0

Nữ giám thị mất tích

Chiều 5.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Một cán bộ điều tra cho hay, vào khoảng 23h30’ ngày 4.7, Công an TP.Hà Tĩnh nhận được tin báo của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Huế về việc nữ giám thị Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), là cán bộ trong Hội đồng coi thi của trường bị mất tích.

Ngay sau đó, công an đã triển khai nhiều mũi trinh sát đồng loạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.

img

Hiện trường phát hiện thi thể nữ giám thị.

Quá trình xác minh được biết, giám thị Phạm Thị Oanh là sinh viên năm thứ tư của Trường Đại học Sư phạm Huế và được HĐTS Trường Đại học Sư phạm Huế điều ra Hà Tĩnh để coi thi THPT quốc gia. Giám thị được phân công coi thi tại điểm thi thuộc Trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Vào trưa 3.7, sau khi kế hoạch coi thi kết thúc, Oanh xin ở lại Hà Tĩnh để gặp một số bạn bè và thuê một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Hà Tĩnh.

Đến chiều tối cùng ngày, Oanh bắt taxi đi lễ tại nhà thờ xứ An Nhiên ở xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh. Sau khi xong lễ ở nhà thờ, Oanh có đi taxi đến nhà một học sinh chơi khoảng 15 phút rồi lên chiếc taxi này về nhà nghỉ ở TP.

Trên đường đi về Oanh có nhắn tin với em học sinh lúc nãy đã đến chơi, tuy nhiên cuộc trò chuyện chỉ diễn ra ít phút rồi máy điện thoại của Oanh không liên lạc được nữa.

Đến sáng 4.7, khi bạn bè gọi điện, nhắn tin cho Oanh để về Huế nhưng cũng không liên lạc được, đến chiều tối cũng không thấy tin tức gì từ Oanh nên nhà trường đã trình báo với cơ quan công an trước sự mất tích bất thường của giám thị Oanh.

Hành trình truy bắt gã tài xế taxi

Trước sự mất tích bất thường của Oanh, cơ quan điều tra nhận định có khả năng cao về một vụ án mạng. Các mũi trinh sát được tung ra, tập trung khoanh vùng vào đối tượng lái taxi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 5.7, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng điều khiển xe taxi chở chị Oanh đi lễ và mất liên lạc sau đó là Nguyễn Văn Tiến.

Tại cơ quan điều tra, biết không thể che giấu được tội ác của mình, Nguyễn Văn Tiến đã cúi đầu nhận tội.

img

Nguyễn Văn Tiến.

Tiến khai nhận là lái xe taxi của hãng Taxi Mai Linh. Vào chiều tối 3.7, Tiến đón khách là chị Oanh đi lễ nhà thờ An Nhiên rồi chở qua nhà bạn chơi theo yêu cầu của chị Oanh.

Đến khoảng 21h15’ thì Tiến chở chị Oanh về. Trên đường quay về, Tiến nảy sinh ý định giết người cướp tài sản vì Tiến đang thiếu 300 ngàn đồng tiền nộp lệnh của ngày hôm đó.

Để thực hiện ý đồ của mình, trên đường đi về Tiến điều khiển xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, rồi khi đến đoạn đường vắng Tiến đã chốt cửa xe và thực hiện hành vi giết người. Sau đó lục tìm, lấy trong người nạn nhân 250 ngàn đồng và một số tài sản khác.

Sau khi ra tay giết hại chị Oanh, Tiến chở thi thể nạn nhân đến khu vực Cầu Sú (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà) rồi dừng xe lại và bê xác nạn nhân vứt xuống dưới cầu. Sau đó điều khiển xe taxi rời khỏi hiện trường.

Từ lời khai của nghi can, cơ quan chức năng đã thuê thợ lặn tìm thi thể nạn nhân. Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể nạn nhân trong đám bèo dày đặc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến theo quy định của pháp luật.

Bá Mạnh (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem