Thành thừa nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đột nhập vào căn nhà 3 tầng ở huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) giết tình địch, sau đó đốt thi thể nạn nhân.
Bức xúc khi biết giữa vợ và anh H. chưa chấm dứt mối quan hệ tình cảm trong thời gian ly thân nên Tương đã lấy xe máy đuổi theo, dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất tử vong.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do nghi ngờ anh Nguyễn Văn H có quan hệ bất thường với vợ mình, Nguyễn Văn Thương đã cầm búa đinh đánh anh H khiến nạn nhân tử vong.
Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người khác, Quốc Phương lừa người này đến nhà rồi sát hại. Sau khi giết người, đối tượng bỏ xác vào tủ quần áo. Đến khi mùi tử khí bốc lên nồng nặc, mọi chuyện mới bị bại lộ.
Dù đã ly hôn nhưng gã đàn ông này không cho phép vợ cũ có hạnh phúc mới. Với họ, vợ cũ vẫn là “của mình”, mình vẫn được “sở hữu” nên không được phép đi cùng hay chung đụng với người đàn ông khác. Không thể cấm cản, gã điên cuồng nghĩ cách để thực hiện kế hoạch của mình.