Giết vợ cũ rồi tự sát vì không nối được tình xưa

Thứ ba, ngày 05/03/2013 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong cơn ghen, Hòa đâm liên tiếp 4 nhát vào người vợ cũ là chị Thảo rồi tự quay dao đâm vào người mình tự tử. Trong cơn hấp hối, Hòa thều thào: “Em không về với anh thì mình chết chung vậy!”.
Bình luận 0

Câu chuyện đau lòng nói trên xảy ra vào lúc 9 giờ 20 ngày 27.2 tại căn nhà 66/1A Trần Văn Quang, khu phố 3, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

img
Người dân đến xem hiện trường vụ án.

Đũa lệch gãy đôi

Năm 2010, vợ chồng Lê Sỹ Hòa (SN 1982) và Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1977, quê Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai) ẵm đứa con trai 2 tuổi (thường gọi là cu Ben) đến thuê trọ ở tiệm hớt tóc Phương Thúy tại địa chỉ nói trên. Cũng chính nơi đây, mái ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mai một dần cho đến ngày người thiệt mạng, kẻ hấp hối ở nhà thương.

Theo lời kể của người dân khu phố 3, những ngày mới dọn về, hai vợ chồng Hòa rất yêu thương nhau. Dù bận rộn công việc nhưng ngày nào Hòa cũng tranh thủ về nhà sớm với vợ con. “Hồi mới lên, tụi nó thương nhau lắm. Ban ngày thằng Hòa đi làm, chiều tối về phụ vợ nấu cơm rồi chở hai mẹ con đi dạo phố” - bà Lý, nhà đối diện tiệm hớt tóc Phương Thúy, kể.

Những ngày hạnh phúc

Theo lời kể của người dân khu phố 3, khi mới dọn về sống ở đây, hai vợ chồng Hòa rất yêu thương nhau. Dù bận rộn công việc nhưng ngày nào Hòa cũng tranh thủ về nhà sớm với vợ con. “Hồi mới lên, tụi nó thương nhau lắm. Ban ngày thằng Hòa đi làm, chiều tối về phụ vợ nấu cơm rồi chở hai mẹ con đi dạo phố” - bà Lý, nhà đối diện tiệm hớt tóc Phương Thúy, kể.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, cuộc sống xô bồ nơi phố thị và gánh nặng áo cơm đã làm cho cuộc sống gia đình Hòa bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

“Khoảng giữa năm 2011, con Thảo kể cho tui biết là thằng Hòa đang cặp bồ với người khác” - bà Hùng (ở gần tiệm hớt tóc Phương Thúy) cho biết. Từ ngày Thảo phát hiện Hòa có người tình ở bên ngoài, cuộc sống gia đình họ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Những cuộc đi chơi chung ngày càng hiếm, những nụ cười trên khuôn mặt của cu Ben cũng không còn nhiều như xưa mà thay vào đó là tiếng la khóc của đứa trẻ 4 tuổi mỗi khi thấy bố mẹ cãi nhau. “Thằng Hòa thường xuyên đi chơi đêm. Thậm chí, có thời gian nó còn dọn ra ngoài sống chung với con nhỏ bồ” - bà Hùng kể tiếp.

Nhìn vào tuổi tác, diện mạo, nhiều người gọi vợ chồng Hòa - Thảo là đôi đũa lệch. Đây cũng chính là điều khiến Thảo tự ti, buồn rầu. “Lúc phát hiện thằng Hòa có bồ ở ngoài, con Thảo buồn dữ lắm nhưng không làm lớn chuyện. Thậm chí, con nhỏ còn nói chấp nhận việc đó nếu thằng Hòa về nhà biết thương vợ con” - bà Thu, người dân khu phố 3 nói.

img
Những người dân ở khu phố 3 xôn xao sau vụ thảm sát.

Thảo càng nhân nhượng, Hòa càng làm tới. Thấy vợ không thể hiện thái độ, người chồng có tướng mạo trẻ trung, cao ráo lún sâu hơn vào mối quan hệ với người phụ nữ ở bên ngoài. Dẫu biết cuộc sống “vợ không chồng, con không cha” là rất khó khăn nhưng "già néo đứt dây" nên cuối cùng Thảo đành nuốt nước mắt viết đơn ly dị.

Cuộc ly hôn của đôi vợ chồng trẻ diễn ra vô cùng chóng vánh. Chia tay vợ, Hòa ăn chơi được một thời gian thì cảm thấy chán nên quay trở về. Ban đầu, Hòa lấy lý do thăm con để tiếp cận Thảo với hy vọng “nối lại tình xưa”. Tuy nhiên, quá đau đớn với những tổn thương phải gánh chịu nên Thảo quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới không có Hòa. “Chia tay chồng được một thời gian, có người đàn ông trung niên đến đề nghị được chăm sóc Thảo. Đang lúc khó khăn, chị ấy đồng ý cho anh ta thời gian tìm hiểu luôn” - Uyên, nhân viên tiệm hớt tóc Phương Thúy, kể.

Những nhát dao oan nghiệt

Theo lời kể của người dân sống xung quanh căn nhà số 66/1A Trần Văn Quang, cách đây 1 tháng, Hòa thường xuyên ghé tiệm hớt tóc của Thảo thăm con. Tuy nhiên, theo lời của những người dân nơi đây, mục đích của Hòa là để gặp và giám sát Thảo. Sau nhiều lần thấy vợ cũ đi chơi đêm, Hòa nổi máu ghen và dọa sẽ đốt nhà. “Con nhỏ nghe nói vậy sợ quá, hứa sẽ cố gắng thu xếp để hai vợ chồng quay lại cùng nhau chăm sóc con cái”, bà Lý kể.

img
Các Y, Bác Sỹ đang điều trị, cấp cứu cho Hòa.

Đêm 26.2, Hòa đến thăm con trai và vợ cũ. Để tạo bất ngờ cho Thảo và cu Ben, Hòa không gọi điện báo trước mà bất thình lình đến thăm. Tuy nhiên, niềm vui chóng tắt trên khuôn mặt Hòa khi không thấy Thảo ở phòng trọ. “Nó chờ ở đầu hẻm đến 11 giờ đêm mà không thấy con Thảo về nên quay xe đi luôn”, bà Hùng kể lại.

Tuy ấm ức vì lời nói của Thảo không đi đôi với việc làm nhưng sáng 27.2, Hòa vẫn sang chở con trai đi học. Sau khi đưa con đến trường xong, Hòa quay trở lại tiệm hớt tóc của Thảo để “nói chuyện”. Sau một lúc lời to, tiếng nhỏ, Hòa hét lớn: “Ngày hôm nay anh cấm em ra khỏi nhà!”. “Anh với em còn là gì nữa đâu mà cấm…”. Thảo chưa nói hết câu thì con dao Thái Lan bóng loáng trong tay Hòa đã đâm liên tiếp 4 nhát vào bụng người vợ cũ.

Nghe tiếng tri hô của Uyên - thợ làm đầu, ông Phạm Văn Minh (chủ nhà cho thuê tiệm hớt tóc) vội sang can. Bị Hòa cứa dao vào tay nên ông Minh chạy ra phía ngoài vác một cái ghế vào đánh Hòa để cứu người. Vào đến nơi, ông Minh thấy Hòa đã gục ngã bên cạnh Thảo với nhiều vết đâm ở vùng bụng, ngực.

Nằm giữa vũng máu, đôi dòng nước mắt Hòa ứa ra: “Em không chịu về với anh thì mình chết chung vậy”. Ông Minh vội vàng gọi mọi người đến đưa Hòa và Thảo đi cấp cứu. Do bị mất máu nhiều và tổn thương nội tạng, Thảo đã tử vong ở Bệnh viện quận Tân Phú. Hòa thì vẫn đang được các bác sĩ ở Bệnh viên Trưng Vương điều trị, cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình Thảo, thi thể của nạn nhân đã được đưa về Long Khánh, Đồng Nai để chuẩn bị an táng vào ngày 2.3.

Theo Dòng Đời 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem