Giết vợ rồi treo cổ tự tử sau khi tự thú bất thành

Thứ ba, ngày 16/06/2015 21:21 PM (GMT+7)
Trước khi tìm đến cái chết trong chòi canh tôm, Tuấn được cho là dùng búa sát hại vợ sau nhiều ngày than vãn với hàng xóm rằng, anh ta bị chị Nhanh lạnh nhạt.
Bình luận 0

Ngày 15.6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, có thể không khởi tố vụ án giết người xảy ra tại ấp Tân Qui, phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) vì nghi can duy nhất đã chết. Nạn nhân trong vụ án này là chị Hồ Thị Mỹ Nhanh (29 tuổi), vợ của Nguyễn Quốc Tuấn (37 tuổi).

Chiều cùng ngày, thi thể Tuấn được gia đình đưa về quê ở xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) an táng. Bên kia sông Chợ Kinh, cha mẹ chị Nhanh đang làm đám tang cho con gái.

Bà Ba Phấn có nhà cạnh công trình xây cống thủy lợi Tân Qui cho biết, sáng 14.6 thấy cha chị Nhanh là ông Sáu Tròn ngồi uống cà phê với vài người khách trước quán giải khát của gia đình. Lúc đó, vợ ông Tròn dắt cháu ngoại là con trai 6 tuổi của chị Nhanh, ra chợ mua thức ăn.

"Tôi giật mình khi thấy Tuấn cầm ca nhựa đi nhanh ra bến sông, rồi nhảy xuống nước. Tuấn bơi một mạch đến cầu Chợ Kinh đang xây. Cháu Hiếu là người đưa đò sợ Tuấn gặp nguy hiểm, nên nổ máy chạy ra kêu trèo lên ghe chở vào bờ", bà Phấn kể.

img

Gia đình chị Nhanh đang làm đám tang cho thiếu phụ. Căn nhà sau là nơi mọi người phát hiện vợ Tuấn thiệt mạng. Ảnh: Việt Tường

Thấy con rể có hành động kỳ lạ, ông Tròn gọi con gái nhưng không nghe chị Nhanh trả lời. Người cha ra nhà sau kiểm tra thì phát hiện vợ của Tuấn nằm trên sàn.

"Lúc gia đình ông Tròn với hàng xóm xôn xao chuyện Nhanh thiệt mạng, thì Tuấn nói với mọi người xung quanh là 'tôi giết vợ mình rồi, để tôi đi tự thú'. Do mọi người tập trung vào án mạng, nên không ai để ý nghi can thuê xe ôm đến nhà trưởng ấp", một nhân chứng nói.

Không gặp được trưởng ấp và đoạn đường từ nhà ra công an phường khá xa, nên Tuấn đi về hướng ao tôm của cha vợ. Tại đây, anh ta tìm cách xé vách chui vào trong vì cửa bị khóa.

Sau khi công an được mời đến và phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng chia nhau tìm Tuấn. Đến chòi canh tôm, mọi người nhìn qua khe hở, phát hiện Tuấn treo cổ chết bằng sợi dây điện.

Cha mẹ Tuấn ly hôn hơn chục năm trước. Người cha sau đó vui duyên mới, mẹ Tuấn đi giúp việc nhà ở Cần Thơ sau khi 2 con trai lập gia đình. Hiện, em Tuấn làm công nhân ở Bình Dương.

Gia đình chị Nhanh sống bằng nghề nuôi tôm, trồng lúa và kinh doanh quán giải khát. Hai người chị đã theo chồng, Nhanh là con gái út nên Tuấn sang nhà cha mẹ vợ để ở rể.

Hằng ngày, người chồng sửa máy nổ dạo, chị Nhanh giúp cha mẹ bán quán. Gần đây, Tuấn bị nhà chức trách phát hiện cá độ bóng đá ăn tiền và lĩnh 3 tháng tù về tội Đánh bạc.

"Tuấn ra tù được khoảng một tháng và mấy hôm nay cậu ấy hay kể chuyện buồn của gia đình. Nó nói từ lúc về nhà đến nay, vợ không cho ngủ chung. Tôi khuyên Tuấn tìm cách làm lành với vợ, vì có thể Nhanh còn giận chồng chuyện cá độ bóng đá nên lạnh nhạt. Vậy mà nó làm chuyện dại dột", bà Ba Phấn nói.

Cũng theo bà, khi nhà chức trách khám nghiệm tử thi, mọi người thấy trán chị Nhanh bị thủng một lỗ gần bằng nắm tay. Sau gáy của nạn nhân cũng có nhiều vết thương, nghi bị va chạm với chiếc búa loại chẻ củi.

"Sau khi Nhanh chết, nhiều người thấy Tuấn cầm chiếc ca nhựa chứa thuốc trừ sâu và dọa tự tử. Anh ấy có cầm theo cây búa nhưng đã ném xuống nước cùng lúc với ném bỏ ca chứa thuốc độc", một người hàng xóm của nạn nhân cho rằng, họ đã tận mắt chứng kiến Tuấn ném đồ vật xuống sông.

Sau bi kịch xảy ra đối với gia đình Tuấn, dư luận nghi ngờ anh ta sát hại vợ vì ghen tuông.

(Theo Việt Tường/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem