Giữa mùa dịch COVID-19, Xuân Trường “chơi lớn”… gây choáng

Thứ hai, ngày 10/08/2020 09:10 AM (GMT+7)
Xuân Trường đã đạp xe từ thủ đô Hà Nội về quê nhà Tuyên Quang vào ngày 4/8. Anh thực hiện thử thách cùng một người bạn với hành trình di chuyển hơn 133km và được hoàn thành trong khoảng 8 giờ đồng hồ.
Bình luận 0

Dù là cầu thủ bóng đá, thể lực tốt nhưng Xuân Trường vẫn không tránh khỏi mệt mỏi với hành trình này. Anh cảm thán: "Đạp xe ra bến, gửi vào cốp, lên xe ngủ giấc 3 tiếng về đến nhà có phải nhanh hơn không?".

Giữa mùa dịch COVID-19, Xuân Trường “chơi lớn”… gây choáng - Ảnh 1.

Xuân Trường và bạn vừa thực hiện chuyến về quê Tuyên Quang bằng xe đạp.

Thế nhưng, tiền vệ 25 tuổi vẫn tin đây là chuyến đi đáng nhớ bậc nhất trong cuộc đời pha chút hài hước: "Thêm một chuyến đi có thể được thêm vào album chuyến đi của thanh xuân (thanh xuân gì nữa khi bị chị nhân viên nhà hàng đoán là 8X), chưa thấm nhuần được gì nhiều chỉ thấy ê mông thôi".

Trước đó, Xuân Trường có chia sẻ hình ảnh đạp xe ở gần hồ Hoàn Kiếm. Thậm chí, anh còn nhờ người bạn quay lại video vừa đạp xe, vừa gửi lời chúc thi tốt tới các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020.

Sau vòng 11 V.League 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các giải bóng đá chuyên nghiệp tạm hoãn lần hai. CLB HAGL nắm được tình hình cũng cho các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi, thăm gia đình. Ban đầu, cả đội dự kiến hội quân vào ngày 4/8 nhưng sau lùi xuống ngày 10/8.

Xuân Trường đạp xe từ Hà Nội về Tuyên Quang.

Huỳnh Anh (Theo Startalk, FPT Play)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem