Giúp đỡ
-
Một con cá đuối manta khổng lồ mắc phải lưỡi câu bên dưới mắt đã bơi đến cầu xin các thợ lặn gần đó cứu giúp.
-
Mạnh Thường Quân là một điển tích được dùng rất phổ biến trong cuộc sống để chỉ việc làm, nghĩa cử giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn mà không vụ lợi.
-
Patrisha Organo không ngần ngại cho em bé bú, khi cô nghe thấy tiếng trẻ em khóc trên chuyến bay.
-
Vì một phút sơ sẩy, bé gái 2 tuổi Triệu Thu Hà (Bắc Sơn, Lạng Sơn) chơi đùa làm bình nước sôi đổ vào người dẫn đến phần mặt, lưng, ngực, bụng và 2 tay bị bỏng rộp.
-
Dù tham gia một vai diễn nhỏ để giúp đỡ học trò nhưng nghệ sĩ Minh Nhí đều đọc kỹ kịch bản rồi mới dám nhận lời.
-
Đến thôn Nam Tân Dân (xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) ai cũng nghẹn lòng bởi câu chuyện thương tâm của mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh.
-
Cha mẹ mất sớm, bà Tâm vừa phải làm bố, vừa phải thay mẹ chăm sóc nuôi nấng các em khôn lớn trong cảnh bữa no, bữa đói. Nghèo vậy, đói vậy, mà 3 chị em vẫn nương tựa vào nhau lớn khôn... Nào ngờ...
-
“Tất cả những điều chúng tôi làm đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia gửi tới những người bệnh, người nghèo, để giúp họ vượt qua những tháng ngày khốn khó”, đó là tâm sự của ông Bùi Trung Trực - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi khu Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.
-
"Bình thường, bố mẹ ăn cơm với ớt, thấy các con chỉ ăn cơm chan nước sôi thì xót lắm. Nay mừng lắm, vui lắm khi thấy các con đến trường, lại có cơm ngon và được học hành..."
-
Chúng tôi tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lan (SN 1960, xóm Phú Thọ, Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An), chứng kiến đứa con trai của bà là Đặng Phúc Hùng (SN 1983) đứng trước cổng nhà cười khềnh khệch, thỉnh thoảng lại hét lên; người em gái Nguyễn Thị Hoa (SN 1962) quần áo tả tơi cười nói như đứa trẻ, rồi nằm lăn giữa nhà khóc lóc.