"Góa phụ đen" chiếm đoạt được hàng triệu USD vẫn điên cuồng giết người vì tiền

Minh Nhật (theo CNN) Chủ nhật, ngày 26/09/2021 20:00 PM (GMT+7)
Cụ ông Isao Kakehi, 75 tuổi, khỏe mạnh yêu đời, thông qua mai mối cưới bà Chisako Kakehi, một góa phụ 67 tuổi với hy vọng về một cuộc sống mới hạnh phúc không còn đơn côi ở tuổi xế chiều. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông Kakehi chết một cách đầy bí ẩn.
Bình luận 0
"Góa phụ đen" sở hữu tài sản hàng triệu USD vẫn điên cuồng giết người vì tiền - Ảnh 1.

Chân dung góa phụ đen Chisako Kakehi. Ảnh CNN.

Sau khi kết hôn, ông Kakehi dọn đến ở cùng bà Kakehi và bắt đầu một cuộc sống dường như hạnh phúc ở thành phố Muko của Kyoto. Họ còn dự tính sẽ cùng nhau làm bánh gạo cho lễ mừng năm mới. Thế nhưng ông Kakehi đã không thể sống để nhìn thấy năm mới.

Ngày 28/12/2013, ông Kakehi trở thành nạn nhân thứ 4 và cũng là nạn nhân cuối cùng của "góa phụ đen" của Nhật Bản Chisako Kakehi.

Chisako Kakehi, hiện 74 tuổi đã phải lĩnh án tử hình vì tội giết 3 người tình và âm mưu giết người thứ 4. Chisako bắt đầu giết người từ đầu năm 2007, khi bà này 61 tuổi nhưng không ai hay biết, nghi ngờ cho đến khi ông Kakehi qua đời. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ này vào năm 2014. Đến năm 2017, Chisako mới bị kết tội tử hình nhưng đến nay vẫn chưa thi hành án.

Tội ác dã man

Chisako Kakehi sinh ra ở quận Saga phía tây nam của Nhật Bản và làm việc tại một nhà máy in. Bà ta kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 1969, khi 23 tuổi và họ sống bên nhau 25 năm trước khi người chồng qua đời vì bạo bệnh vào năm 1994.

Năm 2007, Chisako bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với ông Toshiaki Suehiro, 78 tuổi. Chiều ngày 18/12/2007, Chisako ăn trưa với Suehiro. Sau bữa ăn, Chisako đưa cho Suehiro một viên thuốc thực phẩm chức năng mà ông vẫn thường uống nhưng đã bị tẩm xyanua.

Chưa đầy 15 phút sau bữa trưa, Suehiro ngã quỵ bất tỉnh trên đường phố. Vào thời điểm xe cấp cứu đến, nạn nhân đã "sắp tắt thở", theo cáo trạng của tòa án.

Nhưng may mắn là Suehiro tai qua nạn khỏi. Đây là nạn nhân duy nhất sống sót dưới tay "góa phụ đen" Kakehi nhưng mắc "chứng rối loạn chức năng và suy giảm thị lực không thể chữa khỏi". Ông mất một năm rưỡi sau đó.

Vài năm sau, Chisako ra tay với nạn nhân thứ 2. Masanori Honda - cụ ông 71 tuổi khỏe mạnh, thích thể thao. Ông có bệnh nền tiểu đường nhẹ. Honda từng nói với bạn bè về dự định kết hôn với Chisako. Nhưng ngày 9/3/2012, Chisako gặp Honda và hai người đường ai nấy đi. Khoảng 17h cùng ngày, Honda bất tỉnh khi đang chạy xe máy. Chưa đầy 2 giờ sau khi nhập viện, các bác sĩ xác nhận anh đã tử vong.

Các bằng chứng sau này cho thấy, Chisako không định sống cùng ông Honda. Bà ta đã bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác thông qua công ty mai mối trong lúc vẫn có quan hệ tình cảm với ông Honda.

Nạn nhân cuối cùng của Chisako là Minoru Hioki, 75 tuổi - người cũng bị đầu độc bằng xyanua tương tự như nạn nhân đầu tiên - Suehiro.

Góa phụ đen sa lưới

"Góa phụ đen" chiếm đoạt được hàng triệu USD vẫn điên cuồng giết người vì tiền - Ảnh 2.

Chisako giết các nạn nhân bằng chất độc xyanua. Ảnh CNN.

Khám nghiệm tử thi rất hiếm khi được thực hiện ở Nhật Bản, đặc biệt là với người cao tuổi. Việc khám nghiệm tử thi chi được thực hiện khi cảnh sát nghi ngờ về cái chết của họ. Đó có thể là lý do tại sao cái chết của những người tình cũ của Chisako hầu như không được chú ý vào thời điểm họ qua đời.

Nhưng cái chết của ông Isao Kakehi được coi là đủ đáng ngờ để tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi. Kết quả là, một lượng ion xyanua gây chết người được phát hiện trong tim, máu và dạ dày của ông.

Nhiều ngày sau khi Kakehi qua đời, nhà chức trách tìm thấy những viên thuốc bổ sung sức khỏe và viên nang rỗng trong căn hộ của Chisako - bằng chứng cho thấy bà này đã nghiền nát xyanua rồi đựng vào các viên nang rỗng để đầu độc các nạn nhân. Chisako đã lấy được xyanua từ nhà máy in. Hai tháng sau, cảnh sát bắt Chisako. Sau nhiều tháng thẩm vấn, Chisako cuối cùng thú nhận đã đầu độc Honda, Hioki và Suehiro bằng viên nang chứa xyanua.

Thậm chí, Chisako còn được cho là liên quan đến vụ giết hại 4 người đàn ông khác, ngoài 4 người mà bà này bị buộc tội - nhưng các công tố viên cuối cùng quyết định không truy tố bà ta vì những cáo buộc đó không đủ bằng chứng.

Bốn người đàn ông là nạn nhân chính thức của Chisako sống ở các thành phố khác nhau, làm những công việc khác nhau và không có mối liên hệ nào với nhau - ngoại trừ một điều: họ đều có tiền tiết kiệm và tài sản đáng kể.

Theo cảnh sát, Chisako nợ nạn nhân đầu tiên là Suehiro 48 triệu yên (khoảng 437.000 USD). Chisako đã giết người tình để không phải trả khoản nợ này. Ngoài ra Chisako còn chiếm đoạt được 16 triệu yên (145.000 USD) từ nạn nhân Honda. Asahi News ước tính Chisako đã kiếm được tổng cộng khoảng 500 triệu yên (4,5 triệu USD) từ các người tình. Thậm chí một ước tính khác còn cho rằng, con số này lên tới 800 triệu yên (7,3 triệu USD). Tòa án cáo buộc Chisako đã ngang nhiên "coi thường mạng sống con người vì ham muốn tài chính của mình."

Tuy nhiên, người ta vẫn không thể lý giải được tại sao Chisako lại tiếp tục giết những người đàn ông abf ta gặp qua các công ty hẹn hò ngay cả khi đã tích lũy được khối tài sản hàng triệu USD.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem