Gốc cây
-
Được chế tác hoàn toàn thủ công từ gốc cây khô, những sản phẩm có giá hàng chục đến vài trăm triệu này vừa có giá trị sử dụng, lại vừa có thể trưng bày như tác phẩm nghệ thuật.
-
Mỗi khi có bệnh dịch, địa phương bị loạn lạc, nhất là khi hạn hán, người ta đều làm lễ cầu khẩn Neak Tà. Dân gian tin là Neak Tà có quyền uy tối thượng khiến cho những kẻ làm ác phải kiêng dè.
-
Sáng nay (22.4), khi phát hiện xe bị bốc cháy, anh Tùng cùng một người bạn liều mình lao ra khỏi xe, để xe chạy tự do 20m rồi đâm vào gốc cây, cháy rụi trơ khung.
-
Hằng năm, cứ đến ngày làm lễ cầu an (18.2 âm lịch) tại Miếu Cây Trâm nổi tiếng "linh thiêng", rất đông người dân lại về đây cúng lễ. Miếu Cây Trâm cũng là nơi các "đệ tử lô đề" tụ tập, mong thần linh ban cho... đổi đời.
-
Chàng và nàng ngồi tâm sự với nhau bên gốc cây, nội dung câu chuyện như sau:
-
Những gốc cây, khúc gỗ nhặt được ở sông suối, nhưng vô tình đã trở thành những "báu vật" có giá tiền tỷ đối với không ít người dân.
-
Huế lâu nay được xem là thành phố yên bình, trầm tĩnh. Vậy nhưng, đằng sau đó là những mảng tối không hề yên tĩnh, đang làm nhếch nhác đi vẻ đẹp nơi cố đô. Một trong những mảng tối đó là nạn mại dâm.
-
Trên quốc lộ 25, tồn tại ba cây sộp hàng trăm năm tuổi. Mỗi khi những bác tài đường dài đi ngang qua phải dừng chân khấn vái, cầu cho hành trình lái xe an toàn. Thời gian qua đã xuất hiện lời đồn đại về sự linh ứng từ những cây cổ này.
-
Hôm nay (11.3), tin từ UBND tỉnh cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã quyết định gốc sưa “khủng” vừa được trục vớt thành công tại xã Phúc Trạch (H.Bố Trạch) sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh nhằm phục vụ khách tham quan trong thời gian tới.
-
Sáng mùng 4 Tết, tại làng Cam Phổ, xã Gio Mỹ (Gio Linh, Quảng Trị), đã khai Hội cướp cù đầu Xuân với những nghi thức truyền thống.