Manila là thủ đô của Philippines. Số phận lịch sử của vùng đất này rất "gập ghềnh" khi bị nhiều nền văn hoá nước ngoài chị phối. Chính vì thế, bất cứ ai lần đầu đặt chân tới đây, chẳng cần tinh ý cũng thấy rõ ở nơi chật hẹp có mật độ dân cư đông đúc này, rất nhiều thân phận con người có cuộc sống thực sự khác biệt nhau.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-07/Goc-khuat-SEA-Games-Nhoc-nhan-cuoc-song-ve-dem-o-Manila-1a-1575676976-width640height480.jpg)
Một người dân ngủ ở vỉa hè tại Manila
Giàu - nghèo ở Manila thể hiện rất rõ ngay trên đường phố. Những xa lộ, những con phố tắc nghẽn về xe hơi suốt 24 giờ. Nhưng cũng trên khắp các đường phố, những gia đình vô gia cư, người lớn, trẻ em nhem nhuốc, đen đúa cách cáu vì lâu ngày không được tắm cũng nhan nhản, hiện diện khắp nơi.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-07/Goc-khuat-SEA-Games-Nhoc-nhan-cuoc-song-ve-dem-o-Manila-2a-1575677063-width480height640.jpg)
Một người dân bán hàng xuyên đêm để mưu sinh
Hình như chưa đường phố nào mà chúng tôi đã đi qua lại thiếu vắng cảnh tượng người vô gia cư nằm, ngồi lố nhố, đợi khách thập phương đi qua để xin tiền. Đó là điều tất yếu của một Manila tấp lập và đồng đúc. Chị Zin, một bà mẹ 32 tuổi với 3 đứa con như trứng gà, trứng vịt, trải tấm nilon cho đám con ngủ gần khách sạn sang trọng Rizal Park Hotel được xây dựng từ 1911, biểu tượng xa hoa của Manila, chia sẻ: “Chúng tôi và lũ trẻ không biết SEA Games là gì, diễn ra ở đâu. Tôi không nghe ai nói chuyện hay phổ biến gì cả về SEA Games. Cuộc sống của những gia đình lấy đường phố Manila làm giường, lấy bầu trời làm màn và ánh trăng làm đèn ở đây không có gì thay đổi. Cảnh sát không tới nhắc nhở, lũ trẻ và những người vô gia cư vẫn "cần mẫn" ăn xin và bới rác để sống qua ngày rồi lớn lên, ra đi theo năm tháng".
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-07/Goc-khuat-SEA-Games-Nhoc-nhan-cuoc-song-ve-dem-o-Manila-3a-1575677278-width480height640.jpg)
Rất đông người ngủ đêm ngoài đường ở Manila
Nhìn đám con mình và hơn chục đứa trẻ của những gia đình hàng xóm tụ tập với nhau, khi thấy bóng người lạ lại túa ra xin tiền một cách cầu may, chị Zin chia sẻ: "Rồi những đứa trẻ sẽ ngủ khi mệt, lúc cái lạnh của sương đêm đủ ngấm như đẩy chúng vào những cơn ngủ cưỡng bức của sinh học".
Manila là như thế, khi đang có hàng vạn người đang thao thức vì SEA Games, nơi các vận động viên, tình nguyện viên, cổ động viên đang mong ngóng mình làm được những điều tốt nhất. Nhưng cũng ở đó, vẫn như cuộc sống thường này, có những người vẫn ngủ ngoài vỉa hè, khi họ chẳng biết SEA Games là gì và đại hội thể thao khu vực đi qua cuộc đời họ một cách đương nhiên và cũng rất đỗi ngỡ ngàng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-07/Goc-khuat-SEA-Games-Nhoc-nhan-cuoc-song-ve-dem-o-Manila-4a-1575677479-width640height480.jpg)
Các em nhỏ chơi trò chơi qua đêm trên vỉa hè tại Manila
Vui lòng nhập nội dung bình luận.