I...hi...* hở, Mầu ở đâu ấy nhỉ?
ta tìm về túm tụm lẳng lơ
bao thế kỷ
yếm hoa đào cháy đỏ
váy áo nào cũng thế, mà thôi!
Cũng đày đọa hồn xác ta tối tối
mơ nõn nường gặp nước mắt trôi nghiêng
đi tìm lứa đôi em chọn nhầm cửa Phật
Nam mô.. nào chịu được vẫy vùng em!
Giá ngày ấy, em học cách Tiên Dung
múc sông lên mà tắm
biết đâu trong cát lấm
có một chàng trai không mặc nâu sồng.
Giá ngày ấy, hình như không phải thế
đã si mê sao phải tránh sân chùa
cách của em là đội rằm đi lễ
ngọn lửa tình mai phục vạt yếm quê.
Đã là lửa làm sao không cháy
tội thân em, nước không bén lửa nồng
ngọn lửa sổ lồng
lang thang, lang thang, lang thang
mãi...
Nguyễn Hữu Quý
• Tiếng đệm trong hát chèo
Vui lòng nhập nội dung bình luận.