Hạ gục Man City, Barcelona đặt một chân vào tứ kết

Thứ tư, ngày 19/02/2014 04:37 AM (GMT+7)
Ở trận đấu thuộc vòng 1/16 tại Champions League vừa kết thúc tại sân Etihad, Barcelona đã thi đấu áp đảo và nhẹ nhàng vượt qua đội đội chủ nhà Man City với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập của Lionel Messi và Dani Alves.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img
Pha ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Dani Alves (số 22) và Neymar.

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Gael Clichy; Fernandinho, Yaya Toure; Jesus Navas (Nasri 57'), David Silva, Aleksandar Kolarov (Lescott 57'); Alvaro Negredo (Dzeko 74').

Barcelona: Victor Valdes; Dani Alves, Javier Mascherano, Gerrard Pique, Jordi Alba; Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas; Alexis Sanchez (Neymar 74'), Lionel Messi, Andres Iniesta.

Bàn thắng: Messi (54'), Alves (90').

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song Barca lại chính là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng siêu đẳng của mình. Bên kia chiến tuyến, Man City buộc phải chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công.

img
Kolarov (trái) tranh chấp bóng với Dani Alves bên phía Barca.


Sau khoảng gần 20 phút bị ép sân, Man City đã siết chặt lại cự ly đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Tuy cũng tạo ra được một vài tình huống phản công sắc nét nhưng hàng thủ Barca đã thi đấu rất tập trung. Vì vậy, hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Barca tiếp tục duy trì được sức ép không nhỏ về phía khung thành Man City. Phút 53, Demichelis (26-MC) có pha truy cản trái phép với Messi (10-Barca) trong vòng cấm và trọng tài Jonas Eriksson không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và tặng cho Demichelis một chiếc thẻ đỏ. Trên chấm 11m, Messi (10) dễ dàng đánh lừa thủ môn Hart (1-MC), mở tỷ trận đấu.

Với lợi thế dẫn bàn, được thi đấu hơn người, Barca đã liên tục dồn ép và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành của thủ môn Hart (1-MC). Đáng tiếc là cả Dani Alves hay Xavi đều không thể tận dụng được.

img
Lionel Messi chính là tác giả của bàn mở tỷ số cho Barca.


Không chấp nhận việc bị dẫn bàn ngay tại thánh địa Etihad, HLV Manuel Pellegrini đã lần lượt tung cả Samir Nasri và Edin Dzeko vào sân. Tuy nhiên, nhưng sự điều chỉnh này đã chẳng thể mang lại hiệu quả. Không những vậy, họ còn phải đón nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 90.

Sau pha đập nhả ăn ý với Neymar (11) bên cánh phải, Dani Alves (22-Barca) xâm nhập vòng cấm và dứt điểm qua háng thủ thành Hart (1-MC), ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.

img

Giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trên đất Anh, gã khổng lồ xứ Catalan đang nắm giữ lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân Nou Camp vào rạng sáng 13.3 (giờ Việt Nam).

Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, gã nhà giàu Paris Saint-Germain đã dễ dàng “hủy diệt” đội chủ nhà Bayer Leverkusen với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của Zlatan Ibrahimovic cùng các pha lập công của Blaise Matuidi và Yohan Cabaye.

Chiến thắng này giúp PSG gần như cầm chắc tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết, bởi họ được phép để thua với cách biệt 3 bàn trong trận lượt về trên sân nhà Công viên các Hoàng tử.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số là 0-2 cho Barca.

Vào! Man City-Barca: 0-2. Phút 90, từ bên cánh phải, Alves (22-Barca) có pha đập nhả ăn ý với Neymar (11) bên cánh phải trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm qua háng thủ thành Hart (1-MC), nhân đôi cách biệt cho Barca.

Phút 86, Fabregas (4-Barca) rời sân nhường chỗ cho Sergi Roberto (24).

Phút 77, từ bên cánh phải, Zabaleta (5-MC) thực hiện đường chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Silva (21) khống chế bằng ngực trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Valdes (1-Barca).

img
Mỗi khi có bóng, Negredo (giữa) thường bị các hậu vệ Barca "chăm sóc" rất kỹ.

Phút 76, Mascherano (14-Barca) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Fernandinho (25-MC).

Phút 74, Neymar (11-Barca) được tung vào sân thay Alexis Sanchez (9). Bên phía Man City, Negredo (9) rời sân nhường chỗ cho Edin Dzeko (10).

Phút 68, từ bên cánh phải, Alves (22-Barca) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm trước khi sút bóng đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Phút 67, từ bên cánh phải, Alves (22-Barca) có đường chuyền ngang tầm thấp vào trong vòng cấm cho Xavi (6) dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 61, từ quả đá phạt bên cánh trái, Xavi (6-Barca) tung ra cú đá rất khó chịu khiến thủ môn Hart (1-MC) phải đấm bóng giải nguy.

Phút 57, Man City có liên tiếp hai sự thay đổi người. Joleon Lescott (6) và Samir Nasri (8-MC) được tung vào sân thay Kolarov (13), Navas (15).

Vào! Man City-Barca: 0-1. Phút 53, Demichelis (26-MC) có pha truy cản trái phép với Messi (10-Barca) trong vòng cấm và trọng tài Jonas Eriksson không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và tặng cho Demichelis một chiếc thẻ đỏ. Trên chấm 11m, Messi (10) dễ dàng đánh lừa thủ môn Hart (1-MC), mở tỷ số cho Barca.

img
Fabregas (áo sọc) đi bóng trước vòng vây của 3 cầu thủ Man City.

Phút 47, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) có đường chuyền ngang khá thoáng vào trung lộ nhưng Negredo (9) lại khá chần chừ và để Mascherano (14-Barca) kịp áp sát cản phá.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Barca đã thi đấu áp đảo khi nắm giữ tới 67% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 6 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Man City thực hiện 3 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

img
Iniesta (giữa) tranh chấp bóng cùng Fernandinho và Navas của Man City.

Phút 44, từ bên cánh phải, Navas (15-MC) thực hiện pha tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm nhưng Negredo (9) lại đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Barca.

Phút 37, Kolarov (13-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Busquets (16-Barca).

Phút 36, từ bên cánh trái, Clichy (22-MC) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Negredo (9) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Barca.

Phút 34, Barca được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 30m nhưng cú đá của Messi (10) lại không vượt qua được hàng rào.

img
Messi tiếc nuối sau khi bỏ lỡi cơ hội ghi bàn cho Barca.

Phút 32, Xavi (6-Barca) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Hart (1-MC) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn.

Phút 31, Messi (10-Barca) có pha đập nhả ăn ý với Xavi (6) trước khi tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 28, Negredo (9-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Pique (3-Barca).

Phút 27, Negredo (9-MC) tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Valdes (1-Barca).

img

Phút 25, từ quả đá phạt bên cánh trái, Silva (21-MC) treo bóng vào trong vòng cấm cho Kompany (4) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.

Phút 23, Alves (22-Barca) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Clichy (22-MC).

Phút 19, Silva (21-MC) có pha chọc khe vào trong vòng cấm cho Negredo (9) vượt qua sự truy cản của Pique (3-Barca) trước khi dứt điểm đi cắt ngang khung thành Barca.

Phút 17, từ bên cánh phải, Navas (15-MC) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Silva (21) nhưng Busquets (16-Barca) đã kịp bắt bài.

Phút 13, Xavi (6-Barca) có pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt góc bên cánh trái khiến thủ thành Hart (1-MC) phải đấm bóng giải nguy.

img
Nỗ lực dứt điểm không thành công của Negredo ở những phút đầu trận.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, song Man City đang chơi lép vế hoàn toàn so với các vị khác Barca trong hơn 10 phút thi đấu đã qua.

Phút thứ 4, từ bên cánh phải, Negredo (9-MC) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm khiến Alves (22-Barca) phải phá bóng giải nguy.

Trận đấu bắt đầu. Man City giao bóng.

Nhận định và phát biểu trước trận đấu:

Mấy năm gần đây, các đội bóng đối đầu với Barca đều phải chọn đấu pháp phòng ngự, phản công. Tuy nhiên, chiến lược gia người Chile đã lên tiếng khẳng định, đội bóng của ông sẽ không làm như vậy.

img
Steven Gerrard (giữa) cũng có mặt tại khán đài sân Etihad để theo dõi cuộc đại chiến.

Trên Sky Sports, Pellegrini chia sẻ: “Khi thi đấu với Barca, bạn cần có những đấu pháp chiến thuật hợp lý để đối đầu với họ. Không giống như các đội bóng khác, Man City vẫn sẽ lựa chọn lối chơi tấn công khi chạm trán với Barca.

Tôi hy vọng, các học trò của mình sẽ tiếp tục thể hiện khả năng cầm bóng và duy trì được hiệu suất ghi bàn giống như họ đã làm tại Premier League. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là giành chiến thắng để tạo ra chút lợi thế trước trận lượt về tại Nou Camp.

img
Thủ môn Joe Hart của Man City hăng say tập luyện trước trận đấu.

Nơi hàng phòng thủ, chúng tôi sẽ không chỉ chú tâm vào việc theo kèm Lionel Messi, bởi Barca còn rất nhiều cầu thủ nguy hiểm khác trong đội hình”.

Trong khi đó, HLV Gerardo Martino bên phía Barca lại tỏ ra dè chừng trước The Citizens: “Tôi đánh giá cao rất cao Man City. Họ là đội đội bóng có lối chơi đa dạng như dùng bóng chết giỏi, không chiến giỏi, ghi rất nhiều bàn thắng.

Cuộc đọ sức sắp tới có thể xem là trận chung kết sớm tại Champions League năm nay. Sẽ lý tưởng hơn nếu chúng tôi gặp nhau muộn hơn chút, có thể ở vòng tứ kết, bởi cả hai đội đều rất mạnh và đang có được phong độ tốt”.

img

Lần đầu tiên giành quyền lọt vào vòng knock-out Champions League, Man City đã phải chạm trán ngay đối thủ sừng sỏ Barcelona. Chắc chắn, đây là điều mà HLV Manuel Pellegrini và các học trò không hề mong muốn trước khi có kết quả bốc thăm.

Mặc dù vậy, vào thời điểm này, The Citizens có lẽ cũng không phải quá e ngại Barca. Đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà Etihad, nơi họ mới chỉ để thua duy nhất một trận trong khuôn khổ Champions League kể từ đầu mùa giải (trước đương kim vô địch Bayern Munich).

Trước cuộc tiếp đón Barca, Man City đã có “bước chạy đà” hoàn hảo khi vượt qua Chelsea tại vòng 5 FA Cup với tỷ số 2-0. Điều đó giúp cho đội bóng vùng Eastland tràn đầy tự tin và hưng phấn khi đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalan.

img

Thế nhưng, bất lợi lớn nhất của Man City chính là việc họ quá non kém về kinh nghiệm ở đấu trường Champions League. Trong khi đó, Barca đã có tới 4 lần lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, The Citizens cũng không có được sự phục vụ của một số trụ cột như Sergio Aguero, Matija Nastasic (chấn thương), James Milner (treo giò).

Rất may cho Man City là ở thời điểm này, Barca không còn được đánh giá quá cao như cách đây vài năm. Dưới triều đại HLV Gerardo Martino, lối chơi Tiqui-taca của Blaugrana đang dần bị biến chất và không còn duy trì được tính đột biến như thời Pep Guardiola hay Tito Vilanova.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Man City được phép lơ là trước đối thủ. Ở thời điểm này, hàng công Barca đang sở hữu 4 chân sút có phong độ cực cao và luôn biết cách tạo ra đột biến gồm Lionel Messi, Neymar, Alexis Sanchez và Pedro Rodriguez.

img
Xavi Hernandez.

Nơi hàng tiền vệ, tuy Xavi Hernandez và Andres Iniesta không có được phong độ tốt nhất ở mùa giải này nhưng Cesc Faregas lại đang trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, F4 đã ghi được 13 bàn thắng và có 20 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Trong quá khứ, hai đội chưa bao giờ gặp nhau ở đấu trường châu Âu. Nhưng trong 5 lần gần nhất hành quân tới nước Anh, Barca vẫn chưa một lần tìm được niềm vui chiến thắng (hòa 2, thua 3 trận).

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem