Hà Nội: Giá xe máy tăng vọt

Thứ sáu, ngày 31/12/2010 20:51 PM (GMT+7)
Cùng với nhu cầu mua sắm cuối năm tăng, nhiều người dân với tâm lý mua xe chạy phí đã đẩy giá xe máy ở Hà Nội gần như nhảy lên từng ngày.
Bình luận 0

Nhiều cửa hàng có lượng khách tăng gấp đôi

img

Khách hàng đến mua xe tại Showroom .

Đang hí hửng với ý định sau khi nhận khoản tiền thưởng cuối năm, chị Nguyễn Thu Phương ở Hạ Đình (quận Thanh Xuân), sẽ mua chiếc xe Lead của hãng Honda mà mình đã thích bấy lâu. Thế nhưng, đùng một cái, trước thông tin phí trước bạ có thể lên mức kịch trần 20%, phí cấp biển số cũng tăng tới 10 lần, chị đành vay vội tiền để mua gấp xe chạy phí.

"Dù mua xe vào thời điểm này giá cao, nhưng nghe nói sắp tới, họ tăng phí làm biển số nên mình đành vay mượn để mua xe gấp. Vì tình hình này, chậm ngày nào, giá tăng ngày đó" - Chị Phương tâm sự.

Khảo sát qua các cửa hàng bán xe máy ở phố Bà Triệu, Phố Huế, Khâm Thiên, Xã Đàn, Láng Hạ, Nguyễn Lương Bằng… lượng khách hàng tăng mạnh so với ngày thường.

Tại cửa hàng Kường Ngân, nơi bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (đường Trần Nhân Tông), khách hàng ra vào tấp nập. Một nhân viên bán hàng cho biết, cuối năm, thu nhập người dân cũng dư dả hơn, nên nhu cầu mua xe khá lớn, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường.

Loại xe máy hút khách nhất là dòng xe tay ga như Air Blade, PCX, Lead…, còn dòng xe số kén khách hơn. Theo nhân viên này, giá xe bán phụ thuộc vào thị trường, nguồn cung, màu sắc và gần như không có giá cố định trong ngày.

Hiện giá bán của hầu hết các đại lý của Honda với xe Air Blade màu đỏ, đen là 42,8 triệu đồng; riêng loại màu vàng ối, sơn từ tính giá cao nhất lên tới 49,7 triệu đồng. Đối với xe Lead, loại xe có màu sơn ánh bạc cao nhất là 38,2 triệu đồng, còn lại các màu khác ở mức giá 37,3-37,7 triệu đồng.

Khi chúng tôi khảo giá xe được vài phút, thì nhân viên này báo lại: Xe Air Blade màu đen lại tăng thêm 200.000 đồng rồi, từ 42,8 lên 43 triệu đồng".

Các đại lý treo biển hãng Yamaha, vốn được xem bán đúng giá chính hãng, giờ đây giá xe cũng tăng lên từng ngày.

Tại đại lý hãng Yamaha Hồng Hạnh (phố Bà Triệu) lượng khách mua tăng gấp 2,3 lần so với ngày thường. Ông Ngô Xuân Đức, nhân viên bán hàng cho biết, bình thường một ngày chỉ khoảng hơn chục người đến cửa hàng nhưng cuối năm, có ngày tới 40 khách đến lấy xe. Bán chạy nhất vẫn là dòng xe tay ga mới ra đời như Cuxi, loại xe Nouvo Lx, Exciter, bán chạy không kém.

Khi chúng tôi hỏi giá xe để vài ngày nữa mua, ông Đức nói luôn: "Thế thì các anh đừng hỏi giá lúc này, vì ngày mai giá khác rồi. Từ nay đến Tết chỉ tăng chứ không giảm. Tuy nhiên, nếu các anh đặt cọc khoảng 2 triệu đồng, chúng tôi sẽ bảo lưu giá trong vòng 10 ngày".

Ở các dòng xe tay ga nhập khẩu SH, PS, Liberty, Vespa LX… tuy bán chậm hơn nhưng theo một chủ cửa hàng bán xe nhập khẩu ở Phố Huế: "Cứ hàng về là hết".

TPHCM giá cao, hàng hết

Tại các đại lý xe gắn máy trên địa bàn TPHCM, giá xe các loại đang được đẩy lên cao chóng mặt. Một đại lý ủy nhiệm của Honda nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) báo giá xe Lead là 37 triệu đồng/chiếc, trong khi giá đề xuất của công ty chỉ 31,99 triệu đồng, xe Air Blade F1 giá 38,6 triệu đồng, giá công ty là 32,99 triệu đồng/chiếc, xe Click Exceed giá 27,49 triệu đồng/chiếc, giá công ty là 25,99 triệu…

Ra tới các cửa hàng kinh doanh xe tư nhân, giá các loại xe này còn bị đẩy lên chót vót. Cụ thể, xe Lead được báo giá 41-45 triệu đồng, Air Blade giá 42-47 triệu đồng… Tương tự, các dòng xe số cũng có giá cao hơn 1 - 4 triệu đồng mỗi chiếc.

Riêng dòng xe PCX mới được Honda tung ra thị trường, mức giá được các cửa hàng báo lên tới 65 - 68 triệu đồng/chiếc, cao hơn gần 20 triệu so với giá công ty đề xuất. Đối với loại PCX nhập khẩu, có đại lý còn báo giá tận 89 triệu đồng!

Giá cao, nhưng lượng người đi mua sắm xe vào thời điểm này lúc nào cũng nhộn nhịp. Chị Hằng (ngụ quận 3) vừa dắt chiếc Lead mới ra khỏi một cửa hàng trên đường Lý Tự Trọng vừa nói: "Đằng nào cũng phải mua một cái xe mới, nên mình tranh thủ mua luôn bây giờ để đi chơi tết. Chứ để mấy hôm nữa phí trước bạ tăng thì lại phải tốn thêm mấy triệu đồng".

Dù vậy, không phải khách hàng cứ có tiền là có thể mua được xe, đặc biệt là dòng xe PCX vốn đang gây "sốt" trên thị trường những ngày gần đây. Hầu hết các đại lý ủy nhiệm của Honda khi được hỏi loại xe này đều cho biết đã hết hàng.

"Chị muốn mua thì có thể đăng ký, nhưng nhanh nhất thì cũng phải một năm nữa mới có xe" - Một nhân viên của đại lý Honda trên đường Quang Trung nói. Anh này cũng cho biết thêm, danh sách đăng ký mua xe này đã lên đến mấy trăm người, mà mỗi tháng chỉ đưa về được vài ba cái xe.

Ghé qua các cửa hàng xe trên đường An Dương Vương, Lý Tự Trọng… tình trạng cũng không khả thi hơn mấy. Dù PCX vẫn được xếp chật cửa hàng, nhưng khi hỏi tới thì đều được trả lời là đã có khách đặt! Hầu hết các chủ cửa hàng đều cho biết xe PCX đã bán hết, muốn mua thì phải chờ gần 2 tháng nữa.

Thông tin tăng thuế trước bạ còn gây ra tình trạng "sốt" tại nhiều showroom ôtô. Theo tính toán, nếu mức phí này tăng lên 20%, chi phí để sở hữu một chiếc ôtô sẽ tăng từ vài chục cho đến hơn một trăm triệu tùy loại xe.

Trước thực tế đó, nhiều gia đình, công ty đã tranh thủ mua sắm trước hạn để né phí. Đại diện chi cục thuế quận Phú Nhuận cho biết, cách đây hơn một tuần, có một công ty đã đăng ký mua mới 100 chiếc ôtô, ngoài ra một số chi cục thuế khác trên địa bàn TPHCM cũng cho biết, lượng người tới đăng ký xe những ngày này đông hơn hẳn ngày thường.

Cũng tương tự như thị trường xe gắn máy, nhiều showroom ôtô đang đưa ra thông báo hết hàng. Nhân viên tại một showroom của Toyota trên cho biết, hiện tại showroom chỉ còn hai chiếc xe Innova V và Fortuner V, nếu muốn mua các loại khác thì phải đặt và chờ hai tháng nữa!

Theo TPO
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem