Hà Nội ngày cuối năm và những người quên Tết

Chủ nhật, ngày 22/01/2012 06:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Không còn cảnh đường đông nghịt như nêm cối, các bến xe, bến tàu đã khởi hành những chuyến vét cuối năm, đưa khách xa nhà về quê cho kịp giờ sum họp. Hà Nội thu mình trong mưa phùn, gió bấc…
Bình luận 0

Hàng quán đã thu dọn, phố đã vắng người mua, chỉ sót lại những gánh hàng rong chưa kịp thu hồi vốn, những “cửu vạn” mong thêm vài trăm bạc thưởng cuối năm, những chị đồng nát mong nhặt nhạnh nhiều hơn cả năm và những cụ già mong thêm đồng quà cho cháu... Họ là những người ăn Tết muộn...

img
Những người bán hàng rong xếp thành vòng xuyến trên phố
img
Cô hàng nhựa với những chậu, lồng bàn nhiều màu
img
Một “cửu vạn” chở bánh kẹo cho chủ bán buôn
img
Trên phố cổ, những người phụ nữ chèo kéo du khách nước ngoài mua hàng
img
Mấy thợ sơn cố gắng trang trí mặt tiền nhà nhanh cho kịp Tết
img
Một người phụ nữ bán vàng mã ngủ quên bên gốc cây ven đường
img
Cô bé vô tư nhảy trên đống thảm bày bán trên hè, chưa đủ tuổi để biết đến vẻ ưu tư trên nét mặt của ông bố
img
Gánh hàng rong tất bật trên phố Thanh Hà
img
Bà cụ bán tăm tre, đũa tre quây cho mình túp lều ni-lon tránh mưa rét ở góc chợ Bắc Qua
img
Đội quân “cửu vạn” vẫn cần mẫn khắp ngõ ngách. Kẻ may mắn có việc thì hồ hởi…
img
…người ế cứ thế dong xe đạp loanh quanh
img
Cô bán dâu tây bị dòng người “bỏ quên” trên phố
img
Bó lá mùi ế vẫn chưa cho chủ về nhà
img
Ngách Quan Chưởng trở thành trụ sở của các chị đồng nát - những người mà ngày lao động chỉ kết thúc lúc 21 giờ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem