Hạ Stoke 3-0, Chelsea tạm chiếm ngôi đầu

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 01:20 AM (GMT+7)
Mặc dù gặp phải đối thủ khó chơi là Stoke City, song Chelsea vẫn dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ các pha làm bàn của Salah, Lampard và Willian. Kết quả đó giúp The Blues tạm thời vươn lên ngôi đầu tại Premier League.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Matic tranh cướp bóng với Odemwingie.

Chelsea: Petr Cech, Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Cesar Azpilicueta; Nemanja Matic, Frank Lampard (Luiz 70'); Willian (Cole 78'), Andre Schurrle, Mohamed Salah; Fernando Torres.

Bàn thắng: Salah (32'), Lampard (61'), Willian (72').

Stoke: Asmir Begovic; Geoff Cameron (Wilkinson 46'), Ryan Shawcross, Marc Wilson, Erik Pieters; Glenn Whelan; Peter Odemwingie, Wilson Palacios (Adam 46'), Steven N'Zonzi, Marko Arnautovic; Peter Crouch (Walters 78').

img
Lampard ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt.

Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Man City và Liverpool, Chelsea đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lee Probert. Nhưng do thiếu vắng bộ đôi Oscar và Hazard cộng với việc gặp phải hàng thủ với số đông của Stoke nên The Blues đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Begovic (1-Stoke).

Mãi tới phút 32, Chelsea mới có thể “khoan phá” được hàng thủ kín kẽ của Stoke. Từ bên cánh trái, Matic (21-Chelsea) có pha căng ngang vào trong vòng cấm để Salah (15) băng vào sút tung lưới thủ thành Begovic (1-Stoke), mở tỷ số cho đội chủ nhà.

img
Torres (phải) thi đấu khá mờ nhạt ở trận này.

Bàn mở tỷ số của Salah đã giúp các cầu thủ Chelsea trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu sắc nét hơn. Đáng tiếc là các cơ hội mà họ tạo ra đã lần lượt trôi qua trước mũi giày của Torres (9), Lampard (8) hay Schurrle (14).

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía cầu môn Stoke. Phút 60, Salah (15-Chelsea) bị Wilkinson (28-Stoke) truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài Lee Probert không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

img
Chelsea giành chiến thắng rất thuyết phục trước Stoke.

Trên chấm 11m, Lampard (8) đã không thể chiến thắng được thủ môn Begovic (1-Stoke). Nhưng ở cú đá bồi sau đó, Người không phổi đã sút tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn giúp Chelsea thi đấu khá ung dung. Phút 72,Salah (15-Chelsea) thực hiện đường chuyền bên ngoài vòng cấm để Willian (22) khống chế vài nhịp trước khi thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Begovic (1-Stoke), ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea.

img
Ashley Cole đi bóng trước vòng vây của hai hậu vệ Stoke.

Thắng lợi này giúp Chelsea tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 72 điểm sau 33 trận, hơn đội xếp sau là Liverpool 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc. Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Phút 90+1, Arnautovic (10-Stoke) có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Cahill (24-Chelsea).

Phút 78, Ashley Cole (3-Chelsea) được tung vào sân thay Willian (22). Bên phía Stoke, Crouch (25) rời sân nhường chỗ cho Jonathan Walters (19).

img
Bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Willian.

Vào! Chelsea-Stoke: 3-0. Phút 72, Salah (15-Chelsea) thực hiện đường chuyền bên ngoài vòng cấm để Willian (22) khống chế vài nhịp trước khi thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Begovic (1-Stoke), nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.

Phút 70, Lampard (8-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho David Luiz (4).

Phút 69, Odemwingie (9-Stoke) có pha xử lý lắt léo bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa chạm người Terry (26-Chelsea) trước khi đi hết đường biên ngang.

img
Cú sút xa không thành công của Odemwingie.

Phút 64, N'Zonzi (15-Stoke) có đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác vào trong vòng cấm nhưng Arnautovic (10) lại khống chế không tốt và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Vào! Chelsea-Stoke: 2-0. Phút 60, Salah (15-Chelsea) bị Wilkinson (28-Stoke) truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài Lee Probert không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Lampard (8) đã không thể chiến thắng được thủ môn Begovic (1-Stoke). Nhưng ở cú đá bồi sau đó, Người không phổi đã sút tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Phút 59, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Eden Hazard (17) được tung vào sân thế chỗ Schurrle (14).

img
Ivanovic cướp bóng trong chân của Arnautovic.

Phút 53, Lampard (8-Chelsea) bấm bóng vào trong vòng cấm để Cahill (24) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.

Ngay đầu hiệp 2, Stoke có liên tiếp hai sự thay đổi người. Charlie Adam (16), Andy Wilkinson (28) được tung vào sân thay Palaicos (8) và Cameron (20).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Chelsea đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 55% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 12 pha dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích. Bên phía Stoke thực hiện 1 lần sút cầu môn.

img
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau bàn mở tỷ số của Salah.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Phút 45+1, Torres (9-Chelsea) nhả bóng trong vòng cấm cho Lampard (8) băng lên tung ra cú dứt điểm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Wilson (12-Stoke).

Phút 41, từ bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm để Ivanovic (2) bật cao đánh đầu tung lưới Stoke nhưng trong tài chính Lee Probert đã quyết định bắt lỗi việt vị với hậu vệ mang áo số 2 bên phía Chelsea.

Phút 38, Schurrle (14-Chelsea) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

img
Cú dứt điểm khai thông bế tắc của Salah.

Vào! Chelsea-Stoke: 1-0. Phút 32, từ bên cánh trái, Matic (21-Chelsea) có pha căng ngang vào trong vòng cấm để Salah (15) băng vào sút tung lưới Stoke, mở tỷ số cho Chelsea.

Phút 30, Willian (22-Chelsea) nhả bóng bên ngoài vòng cấm để Azpilicueta (28) thực hiện cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Stoke.

Phút 24, Schurrle (14-ChelseA) nhả bóng vừa tầm lại tuyến hai cho Lampard (8) tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ môn Begovic (1-Stoke).

Phút 19, Willian (22-Chelsea) có pha xử lý lắt léo bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm từ xa khiến thủ môn Begovic (1-Stoke) phải trổ tài cản phá.

img
Palacios cản phá tình huống đi bóng của Schurrle.

Phút 14, Odemwingie (9-Stoke) có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Cech (1-Chelsea).

Phút 11, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Ivanovic (2) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Stoke.

Phút thứ 9, Lampard (8-Chelsea) chuyền bóng cho Torres (9) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Stoke.

Phút thứ 7, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Ivanovic (2) lại đi thiếu chính xác.

img
Torres phạm lỗi với Palacios.

Phút thứ 3, Willian (22-Chelsea) thực hiện đường chọc khe vào trong vòng cấm nhưng Torres (9) lại không thể theo kịp.

Trận đấu bắt đầu. Stoke giao bóng.

Sau chuỗi trận thăng hoa, Chelsea đã gặp phải 2 “cơn ác mộng” liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tuần khi lần bại trận trước Crystal Palace (vòng 32 Premier League) và Paris Saint-Germain (tứ kết lượt đi Champions League). Kết quả đó khiến họ đang đối mặt với nguy cơ phải trải qua một mùa giải trắng tay.

Hơn lúc nào hết, thầy trò Jose Mourinho rất cần một chiến thắng trước Stoke tại vòng 33 Premier League diễn ra vào tối này để tìm lại niềm vui cũng như tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League với Liverpool và Man City, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc “quyết chiến” với PSG vào giữa tuần sau.

img
Các cầu thủ Chelsea khởi động trước trận đấu.

Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu dễ thực hiện đối với Chelsea, bởi Stoke đang có được phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian qua với 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 4, hòa 1). Nên nhớ, trong trận lượt đi, The Potters đã khiến đội bóng phía Tây thành London phải ngậm ngùi đón nhận thất bại với tỷ số 2-3.

Từ trước đến nay, Stoke vốn nổi tiếng là đội bóng thi đấu có hàng thủ chắc chắn và rắn bậc nhất tại Premier League. Mỗi khi cần, đội bóng áo sọc đỏ-trắng không ngần ngại sử dụng lối chơi “chém đinh, chặt sắt” để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

Khác với triều đại Toni Pulis, các pha phản công của Stoke đã trở nên đáng sợ hơn kể từ khi HLV Mark Hughes lên tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại sân Britannia. Không chỉ tận dụng lối chơi biên để tận dụng chiều cao của “sếu vườn” Peter Crouch, họ còn thường xuyên khiến các đối thủ phải “ôm hận” bởi những cú sút xa trái phá của những tiền vệ trung tâm như Charlie Adam, Stephen Ireland hay Steven N'Zonzi.

img
Các CĐV Chelsea tranh thủ chụp hình lưu niệm bên ngoài sân Stamford Bridge.

Trong bối cảnh, Oscar hay Eden Hazard có dấu hiệu quá tải, câu hỏi đặt ra là liệu những chân sút kém phong độ như Fernando Torres hay Demba Ba có đủ sức xuyên thủng “khối bê tông” của của Stoke được tập trung ngay phía trước khung thành của thủ môn Asmir Begovic?

Câu trả lời chỉ có sau khi trận đấu khép lại nhưng ở thời điểm này, các fan hâm mộ The Blues chỉ có thể trông cậy vào tài thao lược của Jose Mourinho.

Ở trận đấu tới, Chelsea sẽ thiếu vắng một số trụ cột như Samuel Eto'o (chấn thương gân kheo), Ramires (treo giò), Marco van Ginkel (chấn thương đầu gối). Trong khi đó, khả năng ra sân của John Obi Mikel và Ashley Cole vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Stoke, Oussama Assaidi và Robert Huth (cùng gặp chấn thương đầu gối)chắc chắn vắng mặt.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem