Hà Tĩnh: Nửa đêm cả làng họp khẩn, kêu gọi góp tiền cho nam sinh nghèo học đại học

Tập Thỏa Thứ tư, ngày 02/08/2023 11:20 AM (GMT+7)
Người dân một làng họp khẩn trong đêm, cùng nhau kêu gọi đóng góp 100 triệu đồng giúp em Bùi Đình Thắng, trú tại thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh được đi học đại học, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Bình luận 0

Mẹ u não, em gái bệnh tật

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, em Bùi Đình Thắng (cựu học sinh lớp 12D1, Trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) giành được 27,75 điểm khối C. Trong đó, Văn đạt 8,75, Địa lý 9,5 và Lịch sử là 9,5 điểm. Ba năm học tại Trường THPT Minh Khai, em Thắng đều học lực giỏi, được kết nạp Đảng khi học lớp 12.

z4564972271347_11c615061566e3a2d649ac3fa95ad6f9.jpg

Em Bùi Đình Thắng có điểm thi tốt nghiệp THPT cao. Ảnh: PV

Với số điểm này, em Thắng có cơ hội cao trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh (Nghệ An). Năm 2022, ngành này lấy điểm chuẩn 25,5.

Em Bùi Đình Thắng nói: "Gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chu cấp để em học đại học, nên em lựa chọn học Sư phạm để bố mẹ đỡ gánh nặng. Học Sư phạm là ước mơ từ nhỏ, mong muốn sau này được về dạy trường gần nhà, ngoài ra có thời giúp đỡ bố mẹ lúc về già".

Tuy nhiên, tai họa đã ập đến cuối tháng 6 vừa qua, chị Lê Thị Thanh Tú (SN 1981, mẹ Thắng) phát hiện mắc u não ác tính, phải chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội để phẫu thuật. Hiện nay, mẹ của Thắng đang hôn mê, tình trạng sức khỏe yếu.

Bố mẹ em Thắng làm nông nghiệp, chỉ có một mẫu ruộng nhưng phải chắt bóp nuôi 3 anh em ăn học. Em gái út là Bùi Tú Anh (SN 2012) sức khỏe yếu, thường xuyên bị bệnh khiến kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt.

Từ lúc vợ bị bệnh, anh Bùi Trung Kiên (SN 1976, bố Thắng) phải bỏ hết công việc, cùng con trai thứ hai là Bùi Đình Chiến (SN 2007) khăn gói ra Hà Nội để túc trực, chăm sóc. Vì sức khỏe yếu, em gái Thắng phải nhờ một hộ dân trong thôn chăm sóc. Còn Thắng ở nhà một mình, trông nom nhà cửa.

Hà Tĩnh: Cả làng họp khẩn trong đêm, chung tay hỗ trợ để thí sinh nghèo nghèo đạt gần 28 điểm được vào đại học - Ảnh 3.

Sức khỏe yếu nên em gái Thắng được một hộ dân trong thôn trông hộ. Ảnh: PV

Tuy trải qua nhiều lần phẫu thuật, chị Tú vẫn chưa có dấu hiệu tốt. Kể từ khi mẹ nhập viện đến nay, gia đình em Thắng phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để lo chi phí. Sắp tới, gia đình phải đặt sổ đỏ để lo viện phí cho chị Tú.

"Nghĩ đến cảnh mẹ đang hôn mê, bố chạy vạy khắp nơi để lo kinh phí chữa trị, em định không học đại học, sẽ đi làm thuê để giảm bớt gánh nặng cho gia đình", Thắng bật khóc nói.

z4564963848574_7197003edeb3771a39912a961b4db6dc.jpg

Em Thắng có ý định không học đại học để giảm gánh nặng cho bố mẹ. Ảnh: PV

Cả làng họp khẩn trong đêm, quyên tiền giúp đỡ

Biết được hoàn cảnh của gia đình em Thắng, ngay trong đêm, ông Nguyễn Minh Nhật - Bí thư thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ đã mở loa từ nhà văn hóa thôn thông báo: "Alo! Alo! Đúng 20h tối nay, mời tất cả bà con về nhà văn hóa để họp thôn, bàn về việc vào đại học của em Thắng. Mong bà con đến đúng giờ".

Khi nghe loa loa truyền thanh của xóm, 350 hộ dân có mặt đông đủ tại nhà văn hóa để họp bàn việc quyên góp, hỗ trợ kinh phí vào học đại học cho em Thắng. Sau khi họp, xin ý kiến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kêu gọi quyên góp.

Tất cả bà con, chính quyền địa phương hưởng ứng nhiệt tình. Người ít nhất 15.000 đồng, trung bình khoảng 150.000 đồng, có trường hợp 5-7 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Cả làng họp khẩn trong đêm, chung tay hỗ trợ để thí sinh nghèo nghèo đạt gần 28 điểm được vào đại học - Ảnh 5.

Bà con thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ hưởng ứng nhiệt tình, ủng hộ tiền giúp em Thắng tiếp tục đi học và mẹ được chữa bệnh. Ảnh: PV

"Bà con tại đây kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, khá khó khăn. Nhưng ai cũng muốn góp một ít công sức để em Thắng không bị dang dở việc học và mẹ em có thêm đồng thuốc men", ông Nguyễn Minh, cho biết.

Theo ông Minh, các nhà hảo tâm trong huyện, người ngoài xóm và khác xã cũng đến trực tiếp hoặc gửi tiền qua tài khoản hỗ trợ. Sau một ngày, cả thôn quyên góp được 43 triệu đồng. Các mạnh thường quân, ban ngành huyện Đức Thọ, bạn bè và quỹ kết nối yêu thương con em quê hương Bùi La Nhân trên mọi miền cũng kêu gọi được hơn 50 triệu đồng nữa.

z4564972271160_20aac8cabfb3adfa40bd64b2d5c06b45.jpg

Ông Nguyễn Minh Nhật-Bí thư chi bộ thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ thống kê những người ủng hộ để em Thắng biết. Ảnh: PV

"Ngoài số tiền trên, trước mắt chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giúp em Thắng vào đại học. Đây là con đường để em giúp gia đình bớt khổ, nuôi các em ăn học. Lãnh đạo thôn cũng sẽ kiến nghị lên cấp trên để có phương hướng hỗ trợ gia đình em", ông Nhật cho hay.

"Đây là động lực để cả gia đình em tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Em sẽ đi học đại học, nỗ lực học tập, tìm thêm những công việc ngoài giờ để tự trang trải cuộc sống của bản thân và hỗ trợ thêm cho gia đình. Mong muốn của em bây giờ là mẹ sớm khỏe. Sau khi được mọi người giúp đỡ, em sẽ vào đại học và đi làm thêm để trang trải", em Thắng hứa.

z4564975426336_61cb3d70623e0bccad5bbdb1a6c5894f.jpg

Lãnh đạo thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ cùng mạnh thường quân trao số tiền gần 100 triệu cho gia đình em Bùi Đình Thắng. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND Huyện Đức Thọ nói: "Hành động chung tay hỗ trợ em Thắng của bà con thôn Thượng Tứ cũng như các tổ chức, nhà hảo tâm khiến tôi rất xúc động, đây là hành động nhân văn. Nếu không có sự giúp đỡ này, em Thắng khó có cơ hội để tiếp tục học đại học. Ngoài nguồn hỗ trợ trên, huyện cũng chỉ đạo các cấp tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ giúp đỡ Thắng và học sinh nghèo trên địa bàn để các em không bị lỡ bước vào giảng đường".

Hà Tĩnh: Cả làng họp khẩn trong đêm, chung tay hỗ trợ để thí sinh nghèo nghèo đạt gần 28 điểm được vào đại học - Ảnh 8.

Lãnh đạo địa phương, bà con cùng nhà hảo tâm luôn động viên em Thắng. Ảnh: PV

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem