Vào thời gian trên, ông Phạm Văn Hà (SN 1946, trú tại thôn 7 xã Cẩm Trung) xuống giếng nước có độ sâu hơn 10m của gia đình vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm để nạo vét bùn đất, đã bị ngộ độc khí và lịm dần. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Văn Tiền (SN 1983, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) đang dừng xe tại quán cơm ngay cạnh nhà nạn nhân đã men theo thang xuống giếng để cứu, nhưng cũng bị ngạt khí. Cả ông Hà và anh Tiền đã tử vong dưới giếng sâu.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2014/images/2014-08-05/1434392420-ieparz_danviet_vn.jpeg)
Giếng nước của gia đình ông Phạm Văn Hà.
Trong quá trình xuống giếng đưa thi thể ông Hà và anh Tiền lên, anh Phạm Văn Bôn ở xã Cẩm Trung và anh Phạm Văn Diệu ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên cũng bị ngộ độc, may mắn sống sót nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo nhận định của người dân địa phương có thể do giếng sâu, bị bịt kín lâu ngày nên có khí độc tích tụ dẫn tới việc hai nạn nhân bị ngạt khí và tử vong.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.