Đội hình xuất phát:
Ảnh: Zing.
U19 AS Roma: Lorenzo, Alexandru, Massimo, Michele, Deian,
Luca, Jacopo, Simone, Valerio, Daniele, Romeo.
U19 Tottenham: Hary Woss, Dominic Ball, Mc Qeen, Connor
Ogilvie, Anton Walkes, Filip Lesniak,Harry Winks, Olukolade, Nathan
Oduwa, McQueen, Harrison.
Với đội hình được đánh giá
nhỉnh hơn, U19 AS Roma đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng
còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đinh Dũng và không ngừng gia tăng sức ép về
phía khung thành U19 Roma.
Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối
cùng, U19 Roma cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 28. Xuất phát từ pha đột phá
trung lộ, Daniele (1-Roma) đã tung ra cú “đại bác tầm xa” đưa bóng khẽ chạm mép
dưới xà ngang rồi đi thắng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Woss (13-Tot).
Tuy nhiên, đúng 3 phút sau, Olukolade
(16-U19 Tot) bị Massimo (3-U19 Roma) truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng
tài Phùng Đinh Dũng không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Lesniak
(10-U19 Tot) dễ dàng đánh lừa thủ môn Lorenzo (1-U19 Roma), quân bình tỷ số 1-1
cho U19 Tottenham.
Sang hiệp hai, đội bóng thành
Rome tiếp tục duy trì được thế trận lấn lướt so với U19 Tottenham. Nhận đường
tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Velerio (9-U19 Roma) xử lý bóng khéo léo
trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Michele (4) dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Woss
(13-U19 Tot), nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Roma.
Có được lợi thế dẫn bàn, U19
Roma đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi đối phương sơ hở
để tung ra những đợt phản công. Bên kia chiến tuyến, dù đã dồn toàn lực để tấn
công và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn nhưng do các chân sút kém duyên nên U19
Tottenham đã phải ngậm ngùi đón nhận thất bại 1-2.
Với 6 điểm có được sau 2
trận, U19 Roma chỉ cần giành một kết quả hòa trước U19 Nhật Bản ở trận đấu cuối
để chính thức đăng quang ngôi vô địch tại giải U19 Quốc tế 2014.
Hữu Chí (Hữu Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.