Hạ VĐV Mỹ để giành HCV, nữ võ sĩ taekwondo “bật mí” chuyện khó tin!

Chính Minh – Gia Tưởng Thứ hai, ngày 09/12/2019 14:13 PM (GMT+7)
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với tấm HCV hạng 62kg nữ, chiều nay, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã có mặt tại Nhà thi đấu taekwondo Rizal Memorial để cổ vũ cho các đồng đội thi đấu. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng trên thảm đấu, Hiền trở lại là là một cô gái xứ Quảng dịu dàng với cặp kính cận rất thơ!
Bình luận 0

Tôi biết Phạm Thị Thu Hiền đã lâu khi em từng ghi danh với tấm HCĐ ASIAD 2014 (Incheon-Hàn Quốc) khi mới 19 tuổi. Chỉ khi tiếp xúc với Thu Hiền ngoài thảm đấu mới thấy hết vẻ nữ tính của một cô gái mê võ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thu Hiền là cặp kính cận trên khuôn mặt rất duyên và thân thiện. Trả lời thắc mắc của tôi về việc cận như vậy làm sao có thể thi đấu tốt và giành được những thành công trên đấu trường quốc tế, gần nhất là tấm HCV hạng -62kg nữ SEA Games 30?

img

Nữ võ sĩ taekwondo Phạm Thị Thu Hiền giành HCV hạng -62kg nữ SEA Games 30.

Đáp lại, Hiền chia sẻ: “Em bị cận từ năm học cấp 2 cơ nhưng mê taekwondo quá nên cứ chơi thôi. Lúc đầu cũng nhiều khó khăn bởi khi thi đấu không nhìn thấy bảng điểm điện tử.

Về sau đeo kính áp tròng khi thi đấu cũng hơi khó chịu nhưng dần dần cũng quen”.

Khi người viết đặt câu hỏi về việc có nguy hiểm không khi lỡ va chạm với đối thủ khi thi đấu ở vùng mắt? Thu Hiền chia sẻ:

“Taekwondo ít khi va chạm ở mặt. Nếu bị đòn đá thì thường vào sau đầu thôi. Nhưng nói chung khi thi đấu thì em không còn nghĩ tới việc mình bị cận và đang đeo kính áp tròng nữa.

Tâm sức chỉ dồn hết vào thi đấu để giành HCV, vì mục tiêu chung của đoàn TTVN tại SEA Games”.

Trên facebook cá nhân của Hiền, sau khi giành HCV SEA Games vào hôm qua đã tràn ngập lời chúc mừng của bạn bè và người thân.

Riêng người viết lại ấn tượng với dòng trạng thái của riêng Hiền khi cô chia sẻ: “Báo nói từ xinh xắn là không nói thật về em rồi!”.

Với tôi, Hiền xinh xắn thật mà, tôi đặt lại vấn đề và Hiền cười trả lời: “Không hiểu sao em cứ dị ứng với từ đó lắm!”.

Nói về tấm HCV SEA Games 30, Hiền bảo là đã 6 năm trôi qua kể từ SEA Games 2013 (Myanmar), đến giờ cô mới lại được tận hưởng vị ngọt chiến thắng ở Đại hội thể thao khu vực.

“SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia em chỉ giành HCB do thua VĐV Thái Lan ở những giây cuối cùng. Em dẫn điểm nhưng rồi lại thua ngược đáng tiếc.

Năm nay gặp lại bạn ấy tại bán kết, em đã thận trọng hơn và thắng 10-6.

Tới trận chung kết gặp võ sĩ Mỹ nhập tịch Campuchia. Trận đấu rất khó khăn, đối thủ rất mạnh nhưng cuối cùng em cũng đã giành được chiến thắng. Tấm HCV đầy ý nghĩa đối với em lúc này”.

Khép lại cuộc trò chuyện với Thu Hiền tại Nhà thi đấu taekwondo Rizal Memorial chiều nay, tôi xin lại dòng trạng thái mới nhất của cô dành cho chồng mới cưới của mình:

“Cảm ơn anh, người luôn yêu thương, quan tâm động viên em những lúc khó khăn nhất!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem