HAGL "hồn nhiên, vô tư", B.Bình Dương có thể tự cứu mình?

Lê Minh Thứ năm, ngày 27/07/2023 13:10 PM (GMT+7)
Ít ai ngờ B.Bình Dương được mệnh danh "Chelsea Việt Nam" làm mưa làm gió V.League một thời lại đang đối diện với nguy cơ rớt hạng V.League. Phía trước, B.Bình Dương vẫn còn quyền tự quyết, nhưng liệu họ có đủ sức mạnh tập thể để cùng nhau vượt khó?
Bình luận 0

B.Bình Dương có kịp "thức tỉnh" để đoàn kết vượt khó?

Đầu mùa giải năm nay, nhìn vào lực lượng của B.Bình Dương với sự bổ sung của hai ngoại binh "hàng hiệu", dày dạn kinh nghiệm chinh chiến và đã khẳng định được tên tuổi tại V.League như tiền vệ Moses, tiền đạo Rimario, ít ai tin họ sẽ kết thúc giai đoạn 1 V.League ở nhóm B gồm 6 đội đua trụ hạng trong giai đoạn 2 chứ chưa nói tới việc đang xếp đội sổ khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại.

Thực tế, với những gì đã diễn ra trên sân Gò Đậu ở vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2023 chiều 23/7 vừa qua, đáng ra B.Bình Dương đã có 1 điểm, thay vì trắng tay với kết quả thua 1-2. HAGL chỉ cần 1 điểm là trụ hạng và thực tế hàng thủ đội bóng phố Núi chơi không có gì chắc chắn.

HAGL "hồn nhiên vô tư", B.Bình Dương có thể tự cứu mình? - Ảnh 1.

Ngoại binh Nicholas Olsen không thể cùng B.Bình Dương có điểm trước chủ nhà HAGL khi bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Rimario bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: VPF

Tiếc là các chân sút của B.Bình Dương là Tiến Linh và Rimario mỗi người một cách khác nhau đã "đá bay" cơ hội giành điểm của đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Nhìn vào lịch thi đấu ở 3 vòng quyết định có ý nghĩa như 3 trận "chung kết" sắp tới, sự tiếc nuối sẽ lớn hơn rất nhiều nếu B.Bình Dương bị rớt hạng bởi chính 1 điểm bị "rơi" trên sân nhà.

Lúc này, B.Bình Dương (8 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là -9) xếp cuối bảng, kém hai đội xếp trên là TP.HCM (11 điểm, hiệu số -9), SHB.Đà Nẵng (11 điểm, hiệu số -8) 3 điểm.

Cơ hội trụ hạng của SHB.Đà Nẵng là lớn nhất khi 3 vòng cuối, họ chỉ lần lượt gặp HAGL, SLNA, Khánh Hòa. 2/3 đội này là HAGL và SLNA đã chắc chắn trụ hạng. Khánh Hòa (16 điểm) cũng đã ở rất gần "bờ".

Nói cách khác, cuộc đua "song mã" trụ hạng chỉ thực sự diễn ra giữa CLB TP.HCM và B.Bình Dương. Trước mắt, cơ hội có điểm của B.Bình Dương (làm khách SLNA) ở vòng 3 diễn ra cuối tuần này lớn hơn TP.HCM (làm khách của Khánh Hòa). Đội bóng phố biển đang rất cần điểm để về đích an toàn, tránh "đêm dài lắm mộng":

"Tôi nghĩ, SLNA khi không còn nhiều động lực thi đấu nữa thì B.Bình Dương sẽ có nhiều cơ hội. Vấn đề là họ có phát huy được sức mạnh tập thể, sự đoàn kết để hoàn thành mục tiêu hay không? Trong bóng đá hiện đại, khi mất bóng, cả đội phải cùng nhau phòng ngự, bắt đầu từ tiền đạo. Nhưng tôi quan sát thấy cả Tiến Linh và Rimario đều không hỗ trợ phòng ngự tốt, đó là vấn đề", cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhìn nhận.

HAGL gián tiếp quyết định số phận B.Bình Dương

Trong cuộc đua trụ hạng V.League 2023, HAGL và SLNA lại "vô tình" ở vào thế quyết định số phận của các đội đang trong tốp "cầm đèn đỏ".

Sau trận thắng B.Bình Dương 2-1, HLV Kiatisuk đã "bật mí" anh rất quý HLV Lê Huỳnh Đức - người bạn lâu năm và đã động viên Rimario (vua phá lưới V.League 2022 trong màu ào CLB Hải Phòng) cố gắng chơi tốt để giúp đội bóng trụ hạng.

HAGL "hồn nhiên vô tư", B.Bình Dương có thể tự cứu mình? - Ảnh 3.

Cái bặm môi đầy tiếc nuối của HLV Lê Huỳnh Đức trên sân Pleiku cuối tuần vừa qua. Ảnh: VPF

Nhưng HLV Kiatisuk cũng đồng thời thể hiện quan điểm sẽ đưa cầu thủ trẻ vào sân ở 3 lượt trận cuối, giúp họ có cơ hội "va chạm", cọ xát chuẩn bị cho V.League 2024.

Như vậy, kết quả không còn là điều quan trọng nhất mà HAGL hướng tới. Một lối đá cởi mở, cống hiến chắc chắn sẽ được đội bóng phố Núi thể hiện bởi chỉ có tấn công mới giúp các cầu thủ trẻ "vỡ" ra được nhiều điều, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Và sẽ không ngạc nhiên nếu HAGL không có điểm khi tiếp SHB.Đà Nẵng và sau đó là tiếp CLB TP.HCM, hai trận đấu liên tiếp diễn ra trên sân Pleiku.

"Nếu B.Bình Dương không giải quyết được hai trận đấu gặp SLNA và tiếp theo là trận tiếp Khánh Hòa trên sân nhà ở vòng 4, tôi nghĩ họ sẽ rớt hạng sớm chứ không đợi đến vòng đấu cuối giai đoạn 2 nhóm B", HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Trong trường hợp toàn thắng cả hai trận ở vòng 3 và 4, và TP.HCM chỉ có thêm 3 điểm/2 trận sắp tới, hai đội sẽ cùng được 14 điểm trước khi bước vào trận "chung kết ngược" trên sân Thống Nhất ở vòng cuối giai đoạn 2 diễn ra lúc 17 giờ ngày 11/8 tới.

Kịch bản về một trận "chung kết xanh chín" sẽ được tạo ra và đôi khi nó còn hấp dẫn hơn cả cuộc đua đến ngôi vô địch!

Thử dự đoán một chút, nếu trận đấu trên sân Thống Nhất kết thúc hòa, CLB TP.HCM trụ hạng nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua so với B.Bình Dương thì lúc đó, đội bóng đất Thủ Dầu Một sẽ chỉ còn biết "than trời" tiếc nuối vì không biết chắt chiu "1 điểm bằng Vàng" trên sân Pleiku như Dân Việt đã đề cập tới ở trên!

HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu sau trận thua cay đắng 1-2 trước HAGL: "Lúc này, B.Bình Dương đã ở thế chân tường, không còn gì để mất. Chúng tôi không tính toán gì cả, lực lượng có bấy nhiêu đó thôi và chỉ có một con đường bình tĩnh tiến lên phía trước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem