Hại bất cập lợi

Thứ ba, ngày 15/06/2010 06:33 AM (GMT+7)
(NTNN) - Một Casino ở Đà Nẵng vi phạm tùm lum, sử dụng lao động nước ngoài trái phép, đưa khu vui chơi giải trí vào hoạt động dù chưa hoàn thành xây dựng…
Bình luận 0

Nhưng thành phố Đà Nẵng đều "xí bùm bum" cho qua tất cả, bởi nhờ có casino, mà thu hút nhiều khách du lịch, vốn đầu tư về Đà Nẵng giúp phát triển kinh tế.

- Tôi nghĩ ta nói ưu tiên phát triển kinh tế, nhưng không phải phát triển kinh tế bằng mọi giá, mà phải cân nhắc điều hại điều lợi, để qua đó chọn cái nào có lợi nhất. Có khi phải nghiến răng hy sinh lợi ích kinh tế cho những mục tiêu cao hơn. Như tôi, "lương đưa đủ, tối ngủ nhà" là đã hy sinh lợi ích kinh tế và một phần tự do cá nhân vì mục tiêu cao hơn là để bà xã cho ta… điểm mười.

- Nếu thế thì quá tốt đi chứ. Nhưng trở lại vụ "xí bùm bum" này là vì mục tiêu gì?

- Chẳng biết có "xí…" cái gì không, nhưng nói qua nói lại một hồi thì từ có tội đã trở thành… có công. "Có công" chắc nhờ có "ông" nào đó chống lưng vậy? Ai đời lại đi "bảo kê" cho sòng bạc, thế có đáng để ta… cười cho một phát không?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem