Hai bộ mặt của Inter Milan

Thứ sáu, ngày 22/10/2010 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những bất ngờ không đến, những kết quả đã đúng như người ta đã dự đoán và niềm vui đã tới với các đại gia ở loạt trận muộn Vòng 3 Champions League.
Bình luận 0

Trận đấu được chờ đợi nhất cũng là trận đấu hấp dẫn nhất của loạt trận muộn này - Inter gặp Tottenham đã diễn ra đầy ấn tượng với chiến thắng nghiêng về phía đội chủ nhà. Đó thực sự là một trận đấu đầy cảm xúc, là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. 

img
Inter Milan đã có chiến thắng không dễ dàng

45 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà đội chủ nhà Inter đã cho người ta có cảm giác rằng họ đã trở lại là chính mình, trở lại là một đội bóng mạnh mẽ của mùa giải trước cũng như là việc họ thắng ở trận này là điều đương nhiên.

45 phút ấy là quãng thời gian để các ngôi sao của Rafael Benitez phô diễn tài nghệ và ghi bàn. 4 bàn thắng, đó là tất những gì mà Inter có được ở hiệp đấu này và ngần đó là quá nhiều trong một trận đấu đỉnh cao. Thế nhưng điều đáng nói là ở 45 phút còn lại, Inter lại thể hiện một bộ mặt thực sự đáng thất vọng.

Hiệp 1, họ mạnh bao nhiêu thì hiệp 2 họ yếu ớt và tiều tụy bấy nhiêu. 45 phút cuối trận là thời điểm Tottenham chứng minh họ không phải là một đối thủ dễ chịu thất bại. Liên tục là những màn lên bóng dồn dập và đầy tốc độ của các cầu thủ áo trắng. Và dường như họ cũng chẳng gặp chút khó khăn nào để khoan thủng hàng thủ của Inter.

Bale là ngôi sao sáng nhất của Spurs khi anh ghi tới 3 bàn sau những cú dứt điểm chính xác và có độ khó cao. Tuy nhiên tất cả những gì mà Tottenham làm được chỉ có vậy. 3 bàn gỡ, cũng quá nhiều cho một trận đấu đỉnh cao nhưng lại là không đủ giúp Tottenham có được điểm. Dẫu sao, họ cũng đã đạt được một mục đích đó là khiến đối thủ phải toát mồ hôi hột.

Ở các trận đấu khác, M.U đã đặt một chân vào vòng tiếp theo khi giành chiến thắng 1-0 trước Busaspor trên sân nhà Old Trafford. Đó là một trận đấu mà họ chưa thể hiện được hết sức mạnh của mình cũng như chưa đạt được đủ số bàn thắng như mong đợi. Thế nhưng trong bối cảnh mà chuyện hậu trường nhiều chuyện lùm xùm, kết quả như vậy có lẽ cũng là được.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha Nani là ngòi nổ chính của đội chủ nhà. Kỹ thuật, tốc độ và những đường chuyền sắc sảo của anh đã khiến Busaspor có một ngày vất vả. Chính Nani là người ghi bàn duy nhất của trận đấu với một cú sút xa bằng chân trái tuyệt vời ngay ở phút thứ 7. Tân binh Chicharito chút nữa đã có thể có được bàn thắng thứ 2 tại Champions League mùa này khi bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn ở gần cuối trận. 1-0 và 3 điểm, vậy là đủ để M.U giữ vững ngôi đầu bảng và gần như đã chắc suất đi tiếp.

Tại bảng B, Lyon vẫn tiếp tục khẳng định được ngôi vị độc tôn của mình khi dễ dàng hạ gục Benfica với tỷ số 2-0 trên sân nhà Gerland. Trong khi đó tại bảng D, Barcelona đã chứng minh được sức mạnh của mình khi hạ đối thủ khó chịu Copenhagen với tỷ số 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo người Argentina, Messi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem