Hải Dương: Dân hoang mang vì cả cánh đồng dưa bị kẻ xấu phá hoại

Việt Tùng Thứ ba, ngày 11/07/2017 16:36 PM (GMT+7)
Hàng trăm quả dưa hấu bị kẻ xấu bứt, đập nát tung tóe, nhuốm màu đỏ lòe trên ruộng, khiến người dân thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Điều đáng nói là đây không phải là sự việc xảy ra lần đầu đối với các ruộng dưa hấu ở khu vực này.
Bình luận 0

img

Hàng trăm quả dưa đã bị quả xấu đập phá, dập nát tanh bành khiến nhiều hộ dân tiếc đứt ruột.

Ngày 10.7, một số hình ảnh chụp ruộng dưa hấu với hàng trăm quả dưa hấu bị đập dập nát, vương vãi tung tóe trên ruộng được lan truyền trên mạng. Sau khi xác minh, sự việc trên xảy ra ở thôn Thiên Đông, xã Kim Tân (Kim Thành, Hải Dương).

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn Điệp, người dân xóm 13, thôn Thiên Đông cho biết, vào khoảng đêm ngày 9.7, rạng sáng ngày 10.7, một số kẻ lạ mặt đã đột nhập vườn dưa của hộ gia đình ông và một số ruộng dưa khác của các 7 hộ dân lân cận. Tại đây, các đối tượng này không chỉ ăn dưa mà còn phá nát những quả dưa non gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

“Sáng 10.7, khi ra ruộng dưa hấu (360m2) của gia đình, tôi bàng hoàng khi phát hiện ruộng dưa có dấu hiệu bị đập phá. Tại giữa các luống dưa, hàng trăm quả dưa non đã bị các đối tượng bứt, đập nát tung tóe cả thửa ruộng. Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền xã” -  ông Phạm Văn Điệp cho biết.

Ông Điệp nhẩm tính, gia đình ông bị các đối tượng đập phá khoảng 300 quả dưa, trong đó có khoảng 70% chuẩn bị đến ngày thu hoạch và hàng trăm quả dưa của các gia đình lân cận. “Không chỉ gia đình tôi, nhiều vườn dưa của các hộ lân cận cũng bị các đối tượng phá hoại. Nhà nhiều vài trăm quả, nhà ít vài chục quả. Đây không phải là lần đầu tiên ruộng dưa nhà tôi và các hộ bị phá, mà đây là lần thứ tư rồi. Nhưng những lần trước  các đối tượng chỉ lấy đi khoảng vài chục quả. Những lần trước tôi nghĩ chắc có nhóm thanh niên đi chơi về rồi thấy dưa vặt ăn, nên tôi không báo chính quyền. Lần này kẻ xấu phá nát cả ruộng dưa, công chúng tôi chăm bẵm mấy tháng trời, nhìn ruộng dưa đỏ lòe cả ruộng, mà đau nhói ruột gan” – ông Điệp cho hay.

img

Không chỉ những quả dưa to bị phá, mà cả những quả non cũng bị chúng đập nát.

Không chỉ có gia đình ông Điệp bị kẻ xấu ăn, rồi phá dưa, mà còn có 8 hộ gia đình khác như gia đình ông Đinh Văn Đệ (50 quả), Nguyễn Văn Minh (20 quả), Nguyễn Văn Quang (20 quả), Đinh Văn Thích (20 quả), Đảo Văn Tuy (9 quả), Phạm Duy Tân (6 quả), Đinh Văn Hùng (6 quả)…

“Đây không phải là lần đầu chúng tôi bị kẻ xấu phá hoại dưa, mà năm ngoái cũng bị, nhìn dấu chân tôi nghĩ chắc rất đông người chứ không phải vài người. Điều lạ và đáng sợ nữa là đêm hôm 9.7 kẻ xấu phá dưa và tối 10.7 lại tiếp tục phá. Quả thật chúng tôi rất lo lắng” – ông Điệp cho biết.

Trao đổi với Dân Viêt ông Đồng Văn Hà - Trưởng Công an xã Kim Tân (Kim Thành, Hải Dương) cho biết: Khi xảy ra sự việc, các hộ dân chưa báo cáo lên công an xã Kim Tân. Tuy nhiên, lực lượng an ninh kiểm tra xác định sự việc xảy ra khoảng 3 đến 4 giờ sáng ngày 10.7.

“Tôi nghĩ các đối tượng gây ra vụ việc chủ yếu là thanh niên thôi. Họ vào ruộng dưa, quả nào ăn được thì ăn, không ăn được thì đập vỡ chứ không phải là do phá hại. Thiệt hại chủ yếu là dưa non chưa ăn được. Khi chụp ảnh lên thì phản cảm thế thôi, chứ không đến mức độ như vậy. Lực lượng bảo vệ cơ sở đêm qua họ cũng làm việc đến 3 giờ sáng mới về. Nên các đối tượng vào ruộng dưa sau thời điểm này” – ông Hà khẳng định.

Trưởng công an xã Kim Tân cũng thông tin thêm, trước khi xảy ra việc ruộng dưa của các hộ dân thôn Thiên Đông bị phá hoại, Công an xã Kim Tân đã phát hiện và nhiều lần ngăn cản các đối tượng thanh niên ăn trộm dưa. Có thể do tức tối, hiềm khích gì đó, nên chúng đã gây nên sự việc đau lòng trên.

Liên quan việc nghi trả thù, hiềm khích, ông Phạm Văn Điệp hộ bị thiệt hại nhiều nhất khẳng định: “Gia đình tôi chưa bao giờ cãi vã, hoặc có hiềm khích gì với ai ở thôn và xã, nên tôi không hiểu họ phá hoại dưa nhà tôi là để “trả thù”, hay là vì mục đích gì? Tôi nghĩ mãi không ra, hay họ ganh chúng tôi trồng được dưa, cạnh tranh với họ ở vùng khác, việc này chúng tôi không thể xác định được”.

img

Ruộng dưa bị phá hoại 

Ông Điệp nói thêm, rất có thể một số thanh niên đi chơi về bứt ăn: “Có khi lúc đó họ “ngáo đá” lên nên ăn chán thì phá, nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, việc làm của họ như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi năm nay 55 tuổi rồi không đi làm công ty được, chứ trồng họ lại phá mãi thế này, chắc chúng tôi đành phải bỏ ruộng hoang thôi” – ông Điệp nói.

Ông  Đồng Văn Hà khẳng định: “Thẩm quyền giải quyết sự việc này thuộc về Công an xã Kim Tân. Hiện chúng tôi đang tích cực xác minh, điều tra để làm rõ hành vi phá hoại của nhóm đối tượng này để có hình thức xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem