“Trông nó đen đúa và có lông. Tôi có thể nhìn thấy cái chân nhỏ xíu. Cảm giác lúc đó quá khủng khiếp”, Katie kể.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-09-28/1434707614-280912_the-gioi_rodent_dan-viet2.jpg) |
Katie trưng tấm ảnh chụp chiếc bánh nhồi nhân thịt chuột. Ảnh: Metro |
“Tôi cảm thấy ghê tởm tới mức buồn nôn. Bây giờ, tôi chẳng thế ăn nổi cái bánh sandwich đóng hộp nào nữa. Nhìn thấy nó, tôi chỉ nghĩ tới những điều kinh khủng”.
Được biết, chiếc bánh trên được chị Katie, 31 tuổi, mua về từ một cửa hàng của hãng Tesco.
Ban đầu, Katie tưởng “vật thể lạ” đó chỉ là miếng thịt bị xông khói quá đà. Thế nhưng, tới bây giờ, cô quả quyết, đó là một phần xác chuột chết.
“Tôi đã vài lần tới chỗ cửa hàng và cả trụ sở chính của Tesco nhưng có vẻ như chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, họ trả lại tôi 10 bảng”, Katie cho biết.
Phát ngôn viên Tesco đã thừa nhận sai sót trong khâu đảm bảo an toàn thực phẩm và cam kết sẽ tìm hiểu rõ vấn đề.
“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Hãng đang gấp rút tiến hành điều tra cùng với nhà cung cấp”, Tesco lên tiếng.
Thu Thảo (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.