Hai lỗi nghiệp dư từ thủ môn khiến U18 Việt Nam nhận “quả đắng”

Đông Hưng Thứ năm, ngày 14/09/2017 12:30 PM (GMT+7)
Sai lầm từ thủ môn dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam. Tại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017, U18 Việt Nam chỉ để lọt lưới 3 bàn, nhưng 2 đến từ những lỗi đầy nghiệp dư của “Người gác đền”...
Bình luận 0

Trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, bóng đá Việt Nam liên tục trải qua những thất bại cay đắng và một phần nguyên nhân rất lớn đến từ những sai lầm từ thủ môn. Còn nhớ ở lượt trận cuối vòng bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 hồi tháng 7, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc và có cơ hội loại đối thủ này để chiếm ngôi đầu bảng khi chỉ cần một tỷ số hòa trên sân nhà.

img

Nỗi buồn của Y Eli Nie. Ảnh: Zing.

U23 Việt Nam bị dẫn trước và rồi gỡ hòa 1-1. Nhưng khi mà tất cả bắt đầu nghĩ tới 1 điểm cho Công Phượng và các đồng đội, thì thủ thành Bùi Tiến Dũng có pha bắt bóng hụt đáng trách, tạo cơ hội cho cầu thủ U23 Hàn Quốc ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Thua trận, U23 Việt Nam vẫn giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng Tiến Dũng thì mất vị trí vào tay đồng đội Phí Minh Long.

Tới SEA Games 29, U22 Việt Nam đã trải qua những trận đầu bùng nổ. Trước trận cuối bảng B gặp U22 Thái Lan, U22 Việt Nam có 10 điểm, đứng nhất bảng và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Chỉ cần giành 1 kết quả hòa, U22 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng, đồng thời loại U22 Thái Lan ra khỏi giải đấu.

Tuy nhiên, trong một buổi tối đáng quên, thủ thành Phí Minh Long đã khiến U22 Việt Nam phải cay đắng rời cuộc chơi. Đầu tiên là pha bắt bóng hụt tạo điều kiện cho cầu thủ U22 Thái Lan ghi bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Sáng hiệp 2, thủ thành của Hà Nội FC tiếp tục mắc sai lầm trong pha lao ra ngoài vạch 16m50 cản phá bóng. Cụ thể, anh va chạm với đồng đội Văn Thanh và để cầu thủ Thái Lan dễ dàng có bóng trước khi chuyền cho đồng đội để nâng tỷ số lên 2-0. Trận này, U22 Việt Nam thua chung cuộc 0-3 và dẫn đến quyết định từ chức của HLV Hữu Thắng.

Tối qua, thêm một lần nữa thủ môn trở thành “cơn ác mộng” đối với bóng đá Việt Nam. Cũng giống như U22 Việt Nam, U18 Việt Nam đã chơi tốt trong những trận đầu tiên, thậm chí còn vùi dập ứng viên vô địch U18 Indonesia tới 3-0. Trước lượt trận cuối gặp U18 Myanmar, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đứng nhất bảng, hơn 2 đội xếp sau 3 điểm và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chỉ cần hòa là U18 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ khi Hồng Sơn mở tỷ số cho U18 Việt Nam ngay giây thứ 47. Rồi trong suốt hiệp 1, lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội bóng áo trắng khiến U18 Myanmar không có nổi pha dứt điểm nào. Mãi tới phút 74, họ mới được hưởng 1 quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Tận dụng sai lầm trong khâu xếp hàng rào của U18 Việt Nam, Kaung Khant đã thực hiện pha đá phạt hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 86, trong một tình huống đá phạt góc không mấy nguy hiểm của U18 Myanmar, thủ môn Y Eli Nie đã trở thành tội đồ khi bắt hụt bóng, tạo cơ hội cho Lwin Moe Aung ghi bàn nâng ấn định tỷ số 2-1 cho chủ nhà.

Thắng 2-1, U18 Myanmar cùng U18 Indonesia dắt tay nhau vào bán kết, còn U18 Việt Nam chia tay giải trong cay đắng. Cần biết rằng, ngay ở trận mở màn thắng U18 Brunei 8-1, thủ môn Thái Hiếu cũng đã mắc sai lầm khi đá bóng vào người đối thủ, khiến đội nhà thua bàn duy nhất. Nếu như không có bàn thua của Thái Hiếu, có thể U18 Việt Nam đã hơn U18 Myanmar và U18 Indonesia về hiệu số bàn thắng bại để giành vé đi tiếp. Và nếu như không có sai lầm từ Y Eli Nie, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã có một buổi tối mĩ mãn...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem