Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
|
Trong vài năm qua, có thể nói giới khảo cổ học tại Đông Âu đã thu hoạch khá đậm các chứng cứ cho
thấy nỗi ám ảnh lan rộng của truyền thuyết ma cà rồng trong xã hội Trung cổ. Phát hiện mới trên chỉ
cách vụ Bulgaria khai quật được 2 bộ xương "ma cà rồng" khác gần một tu viện ở thị trấn Sozopol
trên bờ Hắc Hải.
Cả hai có niên đại hơn 800 năm và đều bị đóng xuyên ngực bằng các thanh sắt lớn. Giám đốc Viện Bảo tàng quốc gia Bulgaria Bozidhar Dimitrov còn gây sốc hơn khi công bố đã có khoảng 100 hài cốt " ma cà rồng" được tìm thấy tại nước này trong những năm gần đây. "Điều đó cho thấy đây là hành động trừ quỷ phổ biến tại một số ngôi làng trong nước, kéo dài cho đến thập niên đầu của thế kỷ 20", Dimitrov phân tích.
|
Vào thời Trung cổ, khi Giáo hội nắm toàn quyền, nỗi sợ ma cà rồng càng có dịp phát tán mạnh một
phần do dịch hạch hoành hành châu lục. Ở một vài nước, người chết bị chôn với viên gạch đóng thẳng
vào miệng. Tài liệu lịch sử cho thấy vào thế kỷ 12 ở biên giới Scotland, một phụ nữ quả quyết rằng
mình bị một tu sĩ đã chết khủng bố tinh thần.
Ông này đã qua đời và được chôn ở tu viện Melrose vài ngày trước. Khi các tu sĩ khác quật mồ, họ cam đoan đã phát hiện tử thi đang chảy máu tươi. Thế là họ đốt luôn thi thể vị này, lúc sinh thời bị chê bai vì hay lơ là phận sự tôn giáo. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, truyền thuyết về ma cà rồng thường xuất hiện phổ biến ở các nước Đông Âu và Hy Lạp, nơi chẳng mấy ai tin vào những câu chuyện về phù thủy giống như các nước Tây Âu như Anh, Đức…
Nhưng cuối cùng thế giới "văn minh" cũng biết được về sự tồn tại của loài quỷ dữ trong các nền
văn hóa ở Trung và Đông Âu. Ví dụ, với sự mở rộng của đế chế Habsburg của Áo, phương Tây bắt đầu
nghe những câu chuyện rùng rợn về loài ác quỷ xuất hiện tại ngôi làng Kisilova xa xôi (được cho là
làng Kisiljevo ở Hungary), nằm bên bờ sông Danube, vào năm 1725.
Tất nhiên, cho đến giờ đây ma cà rồng vẫn thuần túy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của con người.