Hàng loạt nữ sinh bị kẻ xấu dùng dao lam rạch mông

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 09:33 AM (GMT+7)
Khoảng đầu tháng 3 đến nay, hàng trăm phụ huynh tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hoang mang, lo lắng cho con em mình trước việc một số đối tượng dùng dao lam rạch vào mông nữ sinh.
Bình luận 0
Sự việc càng được đẩy xa khiến dư luận bất an khi thông tin nữ sinh bị rạch mông ở thị xã Ninh Hòa được một số trang Facebook cá nhân và trang tin tổng hợp ở Khánh Hòa thổi bùng lên.

Đoạn đường nơi em Nguyễn Thị Phước T bị kẻ xấu rạch mông. Ảnh: X.Phương
Đoạn đường nơi em Nguyễn Thị Phước T bị kẻ xấu rạch mông. Ảnh: X.Phương

Theo em Trần Thị Thanh T (học sinh lớp 10, Trường TCV, thị xã Ninh Hòa), khoảng 5h sáng 25.2, em đang đi đến đoạn gần cầu Cây Găng (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) thì bị một thanh niên đi xe máy dùng dao lam rạch một đường dài bên mông trái khiến em phải đi cấp cứu. “Người thanh niên đó khoảng 25-30 tuổi, chạy xe máy hiệu Sirius từ phía sau áp sát làm em giật mình, chỉ trong tích tắc thì xe máy vọt đi, em thấy trên tay người thanh niên đó cầm cái dao lam. Thấy đau nên em cúi xuống nhìn thì thấy máu chảy ở bên mông. Quá hoảng sợ em chạy vào nhà bạn gần đó nhờ đưa đi bệnh viện” - em T kể.

Sau đó em T được đưa vào Trạm Y tế xã Ninh Lộc, rồi được người nhà đưa lên BV Đa khoa Ninh Hòa. Tại đây các bác sĩ cho biết em T bị một vết thương dài khoảng 10 cm ở mông trái. Theo Ban Giám hiệu Trường TCV, còn có hai học sinh khác cũng bị tai nạn như em T. Theo mô tả của các nạn nhân, hung thủ bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần jean.

Tương tự, em Trần Thị Thanh T, Phạm Thùy Linh C (học sinh lớp 12C Trường THPT Nguyễn Trãi) bị rạch vào mông vào ngày 23.2; em Lê Thị Ngọc H (học lớp 11 Trường PTTH Tôn Đức Thắng) bị rạch vào ngày 25.2.

Em Nguyễn Thị Phước T (học sinh lớp 12, Trường THPT Tôn Đức Thắng) kể tối 4.3 em cùng hai bạn khác đi học thêm về, khi đến cầu Lắm (trên quốc lộ 1A, thuộc thị xã Ninh Hòa) bất ngờ có một nam thanh niên từ phía sau phóng xe máy lên áp sát. Em dừng xe lại vì cảm thấy đau nhói ở mông trái, quan sát thì thấy chảy máu, cha em phải chở em đến phòng mạch tư nhân khâu vết thương hơn 10 mũi.

Chị Dương Thị Hiếu, mẹ em Trần Thị Thanh T, cho biết từ khi xảy ra sự việc gia đình rất hoang mang, giờ hằng ngày không dám cho con tự đi học một mình mà cha mẹ phải nghỉ việc để đưa con tới trường hoặc cho con đi bằng xe buýt. “Mong rằng cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để các cháu đi học an toàn, chúng tôi yên tâm” - chị Hiếu nói. Chị Hiếu cũng cho biết con mình ngoan hiền, chưa bao giờ có xích mích hay thù hằn gì với ai.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem