Hàng loạt vụ việc đau lòng... chỉ vì tin lời thầy bói

Hòa Nguyễn (tổng hợp) Thứ tư, ngày 29/11/2017 12:38 PM (GMT+7)
Vì tin lời thầy bói, rằng sẽ chết nếu không làm cái nọ cái kia, hoặc đôi nam nữ xung khắc, lấy nhau chỉ có chết và hang vạn lời tiên đoán khác, rất nhiều gia đình đã lâm vào cảnh trớ trêu, tan nát hạnh phúc.
Bình luận 0

Vợ tự tử để chồng con không bị “quấy”

Sự việc đau lòng xảy đến với gia đình anh Đ.T.T (Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên) vào một ngày định mệnh tháng 4.2014.

Khoảng 18 giờ ngày 20.4, người dân xã Quế Nham (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện một chiếc xe máy khả nghi dựng trên bờ đê sông Thương.

img

Anh T vẫn không hiểu vì sao vợ lại làm chuyện dại dột khi nghe thầy bói nói. 

Cũng theo người dân này, vào sáng cùng ngày, ông nhìn thấy một người phụ nữ dáng nhỏ, đi chiếc xe máy đến địa điểm trên rồi để lại. Tuy nhiên đến 5 giờ chiều hôm đó, ông vẫn thấy chiếc xe tại khu vực trên nên nảy sinh nghi ngờ và báo cáo tới công an xã Quế Nham.

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện, cách chiếc xe máy một đoạn có một đôi dép xốp cỡ 43. Quá trình xác minh, chiếc xe được xác định là do chị V.T.L (vợ anh T) đi đến và để lại.

Ngay lập tức, chính quyền xã Quế Nham cùng phối hợp với gia đình anh T tiến hành tìm kiếm quanh khu vực bờ sông nhưng không thấy chị L.

Đến ngày 22.4, một người chài lưới trên khúc sông đã phát hiện thi thể một nữ giới cách nơi để chiếc xe máy và đôi dép gần 2km. Sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Qua xác định, đó chính là thi thể của chị L.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy không có ngoại lực bên ngoài tác động, nạn nhân tử vong do ngạt nước. áo sơ mi trắng của nạn nhân buộc túm phần vạt áo, bên trong áo có một miếng bùa, một lá trầu không, ba tờ tiền một nghìn và một tờ năm trăm đồng.

Chia sẻ nguyên nhân nào dẫn đến việc chị L quyên sinh, anh T cho biết, cuộc sống vợ chồng không xảy ra xô xát gì, thuận vợ thuận chồng nên làm ăn phát đạt.

Theo tìm hiểu, trước ngày chị L quyên sinh, gia đình anh có đi xem bói ở xã bên, sau đó mời thầy có về nhà cúng giải hạn.

Tuy nhiên đêm hôm đó, chị L kêu "nặng đầu" và nói với chồng "có khi em bỏ anh bỏ con thôi"? Khoảng một giờ đêm chị L đòi đi xem thầy bói ở Bắc Giang, nhưng anh T gàn "để mai ban ngày ban mặt chứ bây giờ muộn rồi, mai hai vợ chồng cùng đi...".

Chị L cũng đã gọi điện cho gia đình nhà ngoại than vãn việc mình bị "nặng đầu" nhưng không nói rõ mình bị làm sao.

Sáng ra chị L. dậy sớm lấy xe máy phóng đi, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, không đội mũ bảo hiểm, tóc thì buông, không mang theo giấy tờ gì... Anh T lấy xe máy đuổi theo vợ nhưng không kịp. Anh đã quay về nhà và có thông báo tới Công an xã Tân Kim về việc vợ bỏ đi. 2 ngày sau thì người đàn ông nhận được tin dữ về vợ ở Quế Nham (Tân Yên, Bắc Giang).

Tin lời thầy bói huỷ hôn, đôi uyên ương nhảy cầu tự tử

Sự việc đau lòng này được phát hiện vào ngày 3.8.2012 ở ấp An Hội (xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Một đôi nam nữ cùng nhau tìm đến cái chết tức tưởi dù chỉ còn đúng một tháng nữa là nên vợ thành chồng.

Vào thời điểm trên, người dân ấp An Hội đi qua chiếc cống ngăn lũ thì phát hiện có một chiếc xe máy Wave đỏ dựng ở một góc khuất dưới chân cầu nhưng không thấy người, cạnh chiếc xe còn có hai đôi dép nam nữ để ngay ngắn và cạnh đó là chiếc áo khoác của cô gái.

img

Ảnh minh họa. Nguồn IT 

Linh cảm có chuyện chẳng lành nên họ chạy về báo cho công an. Sau khi điều ra, công an xác định khả năng đôi nam nữ này đã nhảy xuống sông tự vẫn.

Sau nhiều giờ mò lặn, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trong tư thế tay của hai người buộc chặt với nhau bằng dây sạc điện thoại. 

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của đôi bạn trẻ là trước khi cưới, họ đi xem bói, thầy bói “phán” rằng: “Hai đưa xung nhau, nếu mà lấy nhau thì một trong hai đứa sẽ phải chết”.

Gia đình chàng trai muốn hủy hôn khi nghe tin này. Nguyện theo lời thề, đôi nam nữ này đã tìm đến cái chết, giải thoát cuộc sống thực tại “sang thế giới bên kia” để được bên nhau mãi mãi.

Thầy bói “phán” tương lai mờ mịt, mẹ tự tử giết cả con

Ngày 24.11.2011, một vụ án gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận địa phương đã xảy ra ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá).

img

Cháu L.V.D đã bị chính mẹ đẻ của mình giết hại tại nhà khi mẹ nghe lời thầy bói nói tương lai mờ mịt.

Người mẹ trẻ C.T.B (SN 1985) phạm tội giết người. Nạn nhân bị B giết không ai khách, chính là cháu L.V.D (sinh tháng 5.2011, là con trai thứ 2 của B). Nguyên nhân B giết con do tin vào lời thầy bói cho rằng, tương lai của B rất mờ mịt, nên B có ý định tự tử, đồng thời giết con chết theo.

Diễn biến vụ việc như sau: sáng 29.10.2011, B đã nhắn tin, gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn ở Hà Nội, dặn dò chồng nuôi cậu con trai lớn, sau đó Bình dùng một chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người cháu D cho chết ngạt, đồng thời dùng dao bổ cau tự cứa vào cổ tay mình để tự tử, nhưng không chết.

Cũng rơi vào bi kịch như chị B, người mẹ trẻ N.T.N (SN 1985, quê Cẩm Giàng, Hải Dương) đã bỏ lại đứa con vừa mới lọt lòng 10 ngày cho gia đình, sau đó trầm mình xuống nước vì trước đó, cô nghe lời thầy bói: "Cô phải chết, nếu không chết thì con cô sẽ mất mạng".

N có để lại một bức thư tuyệt mệnh xin lỗi bố mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng vì đã ra đi đường đột. N nói không sống được vì thầy bói phán rằng "Số cháu sát con nên muốn con còn sống thì cháu phải tìm đến cái chết".

Cắn đứt ngón tay con để… dễ nuôi

Dư luận đang rất khó hiểu trước hành vi của một người mẹ dại dột ở Đồng Nai. Chỉ vì mê tín dị đoan mà người phụ nữ này đã cắn đứt ngón tay của con trai mới sinh khiến cháu bé bị nhiễm trùng máu, sức khỏe nguy kịch.

Người mẹ này là Đ.T.S (32 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ngày 2.12.2012, chị S sinh được 1 bé trai nặng 3kg tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sau khi sinh, chị S đã dùng miệng cắn khiến ngón tay trỏ trái của của cháu bé bị đứt lìa phần xương.

Theo giải thích của vợ chồng chị S, trước đó, bà nội cháu bé gọi điện vào nói đã đi xem bói và thầy phán rằng phải cắn đứt 2 đốt ngón tay trỏ của con thì mới nuôi được. Hậu quả là bé trai 2 ngày tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng bị đứt lìa 2 đốt ngón tay trỏ bàn tay trái.

May mắn, cháu bé được cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe đã dần ổn định. Được biết cách đây 2 năm, chị S từng sinh được một bé gái nặng gần 4kg, nhưng chỉ được 9 ngày thì cháu bé mất đột ngột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem