Hàng ngàn người tràn xuống lòng đường, lót báo ngồi dự lễ cầu an

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 07:00 AM (GMT+7)
Tối qua, chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức đại lễ cầu an. Những phật tử đến vào buổi chiều hết chỗ đành phải lót giấy báo ngồi tràn ra lòng đường Tây Sơn để cầu an cho thân nhân
Bình luận 0
Chùa Phúc Khánh là một địa chỉ tâm linh quen thuộc và nức tiếng linh thiêng đối với đông đảo người dân Hà Thành. Hằng năm vào ngày 14 tháng giêng âm lịch, chùa đều tiến hành tổ chức đại lễ cầu an cả năm cho mọi gia đình.

Trời về chiều, lượng người đổ về chùa càng lúc càng đông. Trên vỉa hè đã chật kín chỗ, các phật tử đến sau phải trải giấy báo ngồi tràn xuống lòng đường và chân cầu vượt Ngã Tư Sở. Lực lượng an ninh tại khu vực này phải làm việc khá vất vả mới có thể phân luồng giao thông để phục vụ buổi lễ và giảm thiểu ùn tắc. Vất vả và mệt mỏi là thế, nhưng ai ai cũng kiên nhẫn đợi đến giờ làm lễ, một lòng thành tâm khấn phật cầu an...

img
Hết chỗ trong chùa, người dân trải giấy báo trên vỉa hè đợi đến giờ làm lễ

img
Ngồi tràn xuống lòng đường và cả chân cầu vượt

img

img
Bữa ăn vội vàng sau giờ học của những học sinh theo bố mẹ đến chùa xếp hàng cầu an

img
Lực lượng an ninh vất vả phân luồng phục vụ buổi lễ

img
img
Gần đến giờ lễ, lòng đường chật kín người. Các phương tiện tham gia giao thông phải chuyển hướng thì mới có thể lưu thông được

img
Năm nay, chùa chuẩn bị rất nhiều biển hiệu để nhắc nhờ các phật tử dọn sạch giấy báo tại chỗ sau khi buổi lễ kết thúc

img
img
img
img
Thành tâm niệm kinh cầu bình an...

img
Kết thúc buổi lễ, ai ai cũng muốn đem chút "lộc rơi, lộc vãi" của nhà chùa về.

Ngô Phương Anh






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem